Trưa ngày 5/11, cửa hàng chị Chính làm nghề thợ may kiêm kinh doanh dịch vụ điện thoại công cộng có một cô gái khoảng hơn 20 tuổi vào quán hỏi mua một cái thẻ VinaPhone 500.000 đồng. Chị nói với khách là không có loại thẻ đó thì cô ta bảo "Cho em cái card 300.000 đồng cũng được".
Lúc này đang tầm nghỉ trưa, trong ngõ lại càng vắng, em gái chị Chính nằm bên trong giường nhìn thấy chị mình loay hoay tìm card cho khách. Chỉ một lát sau, thấy chị gái vẫn đứng yên tại tủ kính, chị này mới ra và vỗ vào vai, lúc ấy chị Chính mới chợt tỉnh. Kiểm tra thì số tiền trong tủ cùng với mấy chục chiếc thẻ điện thoại các loại không còn nữa.
Chị Chính nhớ lại: "Tôi tìm được loại card cô ta yêu cầu mua, đang định đưa thì chẳng biết gì. Cứ thế nửa tỉnh, nửa mê, biết cô ta lấy tiền của mình mà không thể làm gì được". Chị mô tả, cô này khoảng hơn 20 tuổi, hình như thuộc dạng "gái chơi", tóc xanh đỏ.
V.D.