- Chị có thể nói một chút về vở kịch này?
- Vở kịch nói về đời sống tâm linh của con người. 2 vai Thiên thần (người dẫn chuyện) và Lệ Lan (cô cave không chuyên trong một quán rượu) không hài hước chút nào. Lúc đầu động tác của tôi cũng có hài hước chút ít, nhưng chị Khanh rèn cho bỏ thói quen ấy đi. Trước chỉ diễn tiểu phẩm hài, rồi thay vai, còn nay thử xem mình không diễn hài, khán giả có chấp nhận không.
- Là diễn viên của NH Tuổi Trẻ nhưng lâu nay đất diễn chính của chị vẫn là tiểu phẩm hài, Gala cười và nhóm bạn Bắc - Long - Thắng - Lý?
- Tôi nghĩ mình có thể diễn hài đến già. Nhóm Bắc- Long- Thắng- Lý diễn thông minh, vào việc là cực kỳ chăm. Tôi diễn với họ cũng nhàn vì chưa diễn họ đã hiểu mình rồi. Cũng có diễn với một số người khác nhưng thỉnh thoảng bị lệch kênh! Gala Cười năm nay tôi tham gia 2 tiểu phẩm, đã phát Câu chuyện hoa hồng, còn Chuyện lạ nhà hỏa táng nữa.
- Năm thứ 3 tham gia Gala Cười, cảm giác của chị như thế nào?
- Tham gia cho vui, có cơ hội gần gũi bạn diễn trong Nam ngoài Bắc. Nhưng năm nay mà được bầu chọn nữa thì... xấu hổ lắm. Đã 2 năm liên tục được bầu chọn qua mạng rồi, thôi bây giờ để các em trẻ.
- Chị nghĩ thế nào khi về diễn ở NH bị lệch kênh, nhất là với chính kịch?
- Bản thân tôi cũng chỉ thích diễn hài thôi. Thỉnh thoảng ra sân khấu còn nghe phía dưới khán giả có người "chửi yêu". Bản thân mình có lúc đang diễn cũng thấy buồn cười, cứ đứng mà sằng sặc một lúc trên sân khấu.
- Có khi nào chị thấy mình vô duyên?
- Khi mệt hoặc bạn diễn không bắt được ý của mình.
- Mẹ hài thì chắc con trai cũng có gen diễn xuất?
- Hơn mẹ luôn, ví dụ cậu ta tìm mọi cách để không phải ăn cơm. Đến giờ ăn là cậu diễn đủ kiểu: mẹ ơi con đau bụng, đau răng...
Cứ tưởng tượng một buổi sáng mà bà đưa cháu đi 5 hàng ăn không xong bữa, đến hàng phở thì “ăn phợ ăn phợ”, ăn được vài thìa thì “ăn táo ăn táo”, bê bát cháo ra chưa được miếng nào thì “ăn bánh giò ăn bánh giò”, bà đưa sang hàng bánh giò, vừa lôi bánh ra thì “ăn xôi ăn xôi”, sang hàng xôi thì “trứng vịt lộn, trứng vịt lộn”, thế là bà ngồi khóc òa lên vì tủi thân!
- Thường thì chị có xem lại mình trên tivi không?
- Tôi thấy mình xấu quá, không dám ngồi thẳng xem từ đầu đến cuối mà chỉ đi lướt qua tivi, quay lại nhìn một cái, rồi lại đi lướt qua, nhìn một cái... Lúc lên sân khấu có biết mình xấu thế đâu.
- Nếu bỏ chất giọng thảo mai và điệu bộ vêu vao que củi đi thì Vân Dung còn lại gì gây cười?
- Thì chả ai xem. Nó khác người là ở chỗ ấy.
- Hay bị giễu về sắc đẹp trên sân khấu, chị thấy mình xấu, đẹp hay cũng vừa vừa?
- Ô mai sấu. Có xấu mới là Vân Dung, thân hình siêu phẳng (cười)! Có con rồi thì đóng ít những vai nhố nhăng hơn, vào vai những cô vợ với đàn con nheo nhóc hoặc vai bà già nhiều hơn. 3 tháng trở về trước khỏe, chịu khó làm. Bây giờ đã có cảm giác mình già. Từ hồi diễn hài là chán đi chơi, chỉ thích làm. Có người mời mình làm MC, nhưng từ chối dù thù lao cao hơn cả diễn hài. Muốn làm MC phải đi học, khả năng mình không có, làm MC mà vô duyên thì mất khán giả.
(Theo Tiền Phong)