Học trò xuống phố. |
Thanh Niên cho biết, cách đây hơn 1 tháng, TAND tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử vụ một học sinh dùng dao đâm chết một bạn học của mình chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận, nhất là các bậc phụ huynh ở địa phương. Một bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo đang trong tuổi vị thành niên (1988) được tuyên trước sự chứng kiến đông đảo cử tọa là học trò.
Cứ tưởng rằng sự nghiêm khắc của luật pháp đã khiến cho các “đại ca” học đường chùn tay không dám chơi “hàng nóng” nữa, thì ngày 19/4 một vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen lại xảy ra trong giới học trò, khiến cho cái thị xã nhỏ bé miền Trung nắng nóng này thêm một phen hốt hoảng.
Hành xử như những giang hồ áo trắng. |
Chiều đó, Lê Châu Anh, học sinh lớp 10B2 Trường THPT Chu Văn An vừa từ trong lớp học nghề tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề NT bước ra cổng trường, leo lên xe thì bị Nguyễn Vĩnh Hưng (sinh năm 1987) học sinh Trường TH bán công Trần Quốc Toản và Nguyễn Thế Nhân (sinh năm 1988) ở thôn Đài Sơn, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm vây đánh và đã dùng dao lê đâm chết. Hưng đã bị bắt cùng với 2 tên khác liên quan, riêng tên Nhân đã bỏ trốn sau khi gây án.
Châu Anh ra đi để lại cho gia đình, bè bạn thầy cô bao niềm thương tiếc. Em là con trai trưởng trong gia đình chỉ có hai anh em, em gái của Châu Anh còn rất nhỏ. Tất cả bạn bè của Anh đều nói rằng Anh rất hiền, rất có trách nhiệm với tập thể.
Một kiểu hư khác của học trò ngày nay là việc các em rất hào hứng truyền bá những văn hoá phẩm đồi truỵ. Một “sự kiện” khá nóng bỏng và gây nhức nhối cho bao người đã xảy ra vào tháng 9/2003, đó là việc một số đông học sinh Trường THPT H.G (Đà Nẵng) lén lút chuyền tay nhau hàng loạt mẩu truyện được viết với những ngôn ngữ thô tục, có nội dung khiêu dâm, kích dục... Mãi đến khi thầy cô trong trường cảm thấy hành động của các em khá lạ mới báo cáo lên ban giám hiệu.
Lực lượng công an đã điều tra, khám phá ra hành vi này của 30 em học sinh. Đau lòng hơn, đây lại là những em học sinh có gia đình khó khăn, lang thang, cơ nhỡ, được đưa vào sống tại một làng trẻ em đặc biệt khó khăn.
Thói hư của học trò chưa dừng lại ở đó. Không ai ngờ cô sinh viên N.T.T đang học đại học Dân lập DT lại là người trực tiếp trộm cắp xe máy. Tinh vi hơn, sau khi lấy cắp cô còn nghĩ ra mẹo đến Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), báo mình bị mất xe để đánh lạc hướng. Sự việc vỡ lở, cô sinh viên từ vùng quê nghèo tận bắc miền Trung vào Đà Nẵng trọ học này đã òa lên khóc, thanh minh rằng mình vì thiếu tiền nộp học nên mới làm liều. Nhưng việc đã rồi, cô bị buộc thôi học, bao công sức cha mẹ dày công vun đắp đã bị cô đạp đổ chỉ do một phút không ngăn được lòng tham.
Vào ngày 15/10/2003, một nhóm gồm 5 học sinh THPT PCT cùng một học sinh THPT NH tổ chức sinh nhật tại một quán karaoke. Tỏ ra ta đây người lớn, các bạn đã gọi bia rượu uống. Sau khi đã ngà ngà hơi men, cả nhóm học sinh này ra về, trên đường đi, đã chặn đánh hai em nhỏ khiến một em bị thương tật 4%, sau đó tiếp tục lấy đi chiếc xe đạp đem về nhà cất giấu.
Tinh vi hơn thế, nhóm 9 học sinh của các trường HTT, Trung tâm GDTX và Trung tâm giáo dưỡng T.H tổ chức thành băng nhóm chuyên trộm cắp và cướp đêm trên các đoạn đường, bãi biển vắng, Mãi đến tháng 11/2003, nhóm này mới bị công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện và xử lý. Cha mẹ và thầy cô của những em học sinh này muốn ngã ngửa khi nghe hung tin từ công an, bởi họ cứ nghĩ, dù có quậy phá trong lớp, nhưng làm sao các em học sinh này lại có thể liều lĩnh tổ chức trộm cắp bài bản hẳn hoi lấy tiền tiêu xài...
Một trong những vụ trọng án mà lực lượng công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) không thể nào quên xảy ra ở khách sạn Đông Hưng (phường Hòa Hải). Một số sinh viên thuê khách sạn tụ tập đánh bài. Oái oăm thay, trong khi say mê sát phạt thì bị 3 thanh niên xông vào khống chế lấy đi một điện thoại di động, một dây chuyền 7 chỉ vàng và 8 triệu đồng tiền mặt. Một nạn nhân, cũng chính là con bạc, là B.T.S, sinh viên Trường ĐH KT ĐN mới thú nhận về hành vi đánh bài của mình, và khai nhận việc mình cùng những sinh viên khác bị cướp. Cũng thật trớ trêu khi một trong ba thanh niên tổ chức cướp của những sinh viên này cũng đang là học sinh trường Trung cấp Điện Hội An (Quảng Nam). Sự việc khiến cho mọi người không chỉ bất bình về tên cướp là học sinh mà còn lên án những sinh viên ham chơi hơn ham học, lắm tiền nhiều của, tổ chức bài bạc như những tay anh chị máu mặt.
ĐH Dân lập DT, đã có 6 sinh viên bị cảnh cáo trước toàn trường vì tham gia đánh bạc. Năm 2002, H.D.T lớp 21X2 ĐH Dân lập DT, với tội danh vận chuyển ma túy, bị buộc thôi học và chịu những mức án nặng nề. Năm 2003, các trường đã phát hiện hơn 30 học sinh sử dụng ma túy và có liên quan đến ma túy, đành phải rời ghế nhà trường để cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện tập trung của thành phố.
Thạc sĩ tâm lý giáo dục Võ Văn Nam, Trưởng khoa Tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP HCM nhận xét: "Lứa tuổi thanh thiếu niên là tuổi rất giàu nhiệt tình, năng lượng sống dồi dào, phong phú trong khi kinh nghiệm sống lại còn thiếu, thiếu tri thức cần thiết nên đôi khi dễ có xu hướng giải phóng năng lượng theo hướng tuột dốc". Để giải phóng năng lượng tuổi trẻ, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, các em thường không muốn sống một cuộc sống đơn điệu, thụ động, dễ dàng chán những hoạt động đơn điệu cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Các em dễ dàng bắt gặp, bị lôi kéo, cuốn hút theo những thú vui tuy mới mẻ nhưng tiêu cực, sa ngã dần và cuối cùng dẫn đến phạm pháp lúc nào không hay.
Đau xót trước hàng loạt sự vụ xảy ra cho những đứa học trò dại dột, nhà giáo Phan Thúc Xán, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp - Tâm lý - Giáo dục trẻ TP HCM, nói: "Nền giáo dục của chúng ta hiện nay chú trọng đến việc dạy chữ mà quên chú ý và có phương pháp giáo dục thiết thực và hiệu quả hơn cách làm người cho các em. Cái tốt thì phải rèn luyện, học hỏi rất lâu nhưng cái xấu thì rất dễ lây nhiễm vào tuổi trẻ vốn rất hiếu động, thích khám phá, tìm hiểu cái mới. Do đó, người lớn phải chăm các em từ “gốc” để các em đủ sức tránh né sức cuốn hút, cám dỗ của những thú vui tiêu cực, dễ dàng dẫn đến phạm pháp".