Bạn Hồ Nguyễn Xuân Thanh chia sẻ: Tình cờ gặp được vợ tôi lúc tôi đang học lớp 7 còn cô ấy học lớp 8. Biết nhau được một thời gian thì gia đình vợ tôi lúc đó gặp nhiều biến cố nên phải chuyển đi nơi khác, và tôi cũng phải xa vợ tôi từ lúc ấy. Tình cờ gặp lại nhau lúc tôi vừa vào lớp 10, thì cô ấy đã là học sinh khối 11 của trường.
Sau lúc đó trong tôi đã nảy sinh ra nhiều ý định để nắm bắt cơ hội được làm quen lại với cô ấy và tiến xa hơn nữa. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi, rằng vợ tôi lúc đó đã có bạn trai rồi. Và chiều ngày nào lúc tan trường về, người bạn trai đó đều chờ sẵn trước cổng trường đợi cô ấy cùng về hết.
Lúc tôi biết được thì những gì tôi nghĩ trước đó tự nhiên tan biến đi đâu hết và không còn muốn làm gì nữa. Rồi sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, tình cờ tôi lại gặp được vợ tôi thêm một lần nữa. Khi đó... và bây giờ tôi đã cưới được vợ tôi.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.