
Y tá Hu Pei. Ảnh: Sin Chew.
Hu Pei, nữ y tá 22 tuổi của Khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi thuộc tỉnh Hồ Nam, tình nguyện di chuyển lên thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu chống lại bệnh viêm phổi do virus corona.
Hu khiến nhiều người cảm động trước sự tâm huyết của cô với nghề, được thể hiện trong bức thư nữ y tá trẻ viết để nhắn nhủ bản thân và gửi về cho gia đình. Trong thư, Hu Pei tiết lộ sinh năm 1998, mới 5 tuổi khi đại dịch SARS hoành hành hồi năm 2002 - 2003. Nhờ những nỗ lực của các y bác sĩ, cô và những đứa trẻ khác may mắn không mắc phải căn bệnh này.
"Bây giờ đến lượt chúng con, với tư cách những thanh niên thế hệ 9x, phải đứng ra để bảo vệ thế giới. Tiền tuyến cần con! Họ cần chúng ta, hỡi những con người trẻ tuổi!", Hu viết trong lá thư đăng lên mạng.

Hu Pei khi mặc đồ bảo hộ và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán. Ảnh: Sin Chew.
Hu chia sẻ trong 4 ngày ở khu cách ly, công việc của cô gồm chăm sóc bệnh nhân. Cô ăn uống, ngủ nghỉ ở trong viện. Nữ y tá cho biết cô liên tục phải đeo đồ bảo vệ và xịt nước khử trùng.
Do thường xuyên phải đeo găng tay y tế, sử dụng cồn khử trùng và rửa nước lạnh để tránh bị lây nhiễm từ bệnh nhân, hai bàn tay Hu bắt đầu có dấu hiệu bị khô, phần da ở mu bàn tay đầy các vết đỏ, nứt nẻ và bong tróc.
"Dù tận bên trong trái tim con là nỗi lo lắng và sợ hãi, và con biết mọi người ở nhà cũng sẽ rất lo cho con, con tin rằng việc đeo khẩu trang và mặc đồ bảo vệ sẽ khiến mình được an toàn!", Hu viết trong lá thư định gửi về cho gia đình.
Nhiều người dùng mạng, sau khi đọc câu chuyện của Hu Pei trên Weibo, đã gửi lời ca ngợi sự tận tâm, bền bỉ của Hu, đồng thời bày tỏ sự xót xa cho đôi bàn tay của nữ y tá trẻ.

Hai bàn tay nứt nẻ của Hu Pei do rửa tay, sử dụng chất khử trùng nhiều. Ảnh: Sin Chew.
Hướng Dương (Theo World of Buzz)