Theo thông tin trên trang Star Tribune của bang Minnesota, nữ sinh 21 tuổi mới đây kể lại những gì xảy ra tối 30/8, đồng thời khẳng định bị người sáng lập công ty thương mại điện tử JD.com, tỷ phú Lưu Cường Đông, cưỡng hiếp.
Thời điểm bị tố cáo tấn công tình dục nữ sinh Đại học Minnesota, ông Lưu đang ở thành phố Minneapolis để hoàn tất chương trình tiến sĩ tại trường Quản lý Carlson thuộc Đại học Minnesota dành cho các giám đốc điều hành ưu tú người Trung Quốc.
Lưu Cường Đông và vợ Chương Trạch Thiên trong một sự kiện năm 2015. Ảnh: CFP.
Theo lời khai của nữ sinh, tối 30/8, Lưu Cường Đông tổ chức một bữa ăn tại nhà hàng Nhật Bản cho hơn chục bạn cùng lớp, đều là các nam giám đốc điều hành. Nữ sinh trên cũng được Lưu mời đến với lý do cảm ơn những sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ ông cùng các thành viên còn lại trong thời gian họ theo học chương trình tiến sĩ.
Nhưng hôm đó, cô gái phát hiện ra trong số 10 tình nguyện viên, mình là người duy nhất thực sự được mời. Cảm thấy lo lắng, cô đề nghị được rủ một người bạn trai và một tình nguyện viên lớp dưới đi cùng. Ngoài ra, bữa tiệc hôm ấy còn có thêm ba nữ trợ lý của các giám đốc điều hành.
Suốt bữa ăn, nữ sinh trên ngồi cạnh Lưu Cường Đông. Sau vài chén uống xã giao, cô bị say. Trong khi đó, người bạn nam đi cùng cô ngồi bàn khác với nhóm nữ trợ lý. Một trong số các cô gái này đã rủ anh sang quầy rượu gần đó để mua thêm 32 chai rượu trị giá 3.600 USD. Cuối cùng, anh này được rủ đi cùng một giám đốc đến dùng bữa tối ở nơi khác.
Khi nữ sinh rời nhà hàng về nhà, cô đã nhờ một trong số nữ trợ lý gọi xe hộ mình. Lúc chiếc SUV đen xuất hiện, cô bước vào bên trong mà không biết đó là xe của chủ tịch Lưu. Lưu cũng vào xe ngay sau cô gái.
Theo lời kể của cô gái, chiếc xe chở hai người tới một biệt thự xa lạ nhưng cô không chịu vào trong mà nhất định đòi về nhà. Sau khi quay trở lại xe, nữ sinh cho hay Lưu Cường Đông bắt đầu động chạm lên người cô dù bị phản đối.
Lúc xe dừng trước tòa nhà nơi nữ sinh đang ở lúc khoảng 23h, Lưu theo cô ra khỏi xe và bảo với tài xế cùng trợ lý sẽ quay trở lại ngay. Tuy nhiên, ngay khi vào trong phòng, nữ sinh cho biết tỷ phú Trung Quốc đã bắt đầu cởi áo len, váy và áo ngực cô, đẩy xuống giường dù gặp phản kháng.
"Tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Còn ông đã có gia đình. Tôi không muốn chuyện này, tôi không muốn thế", nữ sinh hét lên khi bị Lưu khống chế hai tay.
"Chúng tôi vật lộn trên giường và cuối cùng tôi thoát ra khỏi ông ta, chạy vào phòng khách, mặc áo ngực lại", cô gái nói tiếp. "Thế nhưng, ông ta vẫn tiếp tục đẩy tôi lên giường rồi đè lên người. Ông ta quá nặng khiến tôi không thể nào chống cự nổi. Và rồi ông ta cưỡng hiếp tôi".
2h05, nữ sinh nhắn tin cho những người bạn: "Lưu Cường Đông đang nằm trên giường tớ. Ông ta đã khống chế tớ và tớ không thoát được. Tớ bị ông ta hiếp. Tớ không tình nguyện ngủ cùng ông ta... Tớ muốn thoát khỏi đây".
Một người bạn khuyên nữ sinh nên báo cảnh sát nhưng cô gái nói không muốn vì sợ Lưu Cường Đông sẽ dùng quyền lực để chi phối mọi chuyện. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân gọi cho người bạn nam cùng dự bữa tối để kể mọi chuyện, người này lái xe đến chỗ cô ở và báo cảnh sát.
Lưu Cường Đông (áo đen) được đưa về trụ sở cảnh sát thành phố Minneapolis trong đêm 31/8, sau khi bị nữ sinh Đại học Minnesota tố cáo hiếp dâm. Ảnh: Sina.
Khoảng 3h sáng 31/8, cảnh sát tới căn hộ của nữ sinh viên và giải Lưu Cường Đông đi. Cô gái không muốn tố cáo Lưu nên chủ tịch JD.com không bị dẫn đến đồn cảnh sát mà được đưa về căn penthouse trong khách sạn hạng sang ở Minneapolis.
Cùng ngày, ông Lưu Cường Đông vẫn đến trường nhưng không lâu sau thì bị bắt vì nghi ngờ cưỡng hiếp và bị tạm giam một đêm. Chiều 1/9, Lưu được thả mà không phải đóng tiền tại ngoại hay bị quản thúc. Sau khi được bạn bè khuyên đến bệnh viện để xác nhận đã bị tấn công tình dục và khai báo với nhà chức trách, nữ sinh đã đến sở cảnh sát, tuyên bố muốn tố cáo Lưu. Chỉ một ngày sau (2/9), Lưu Cường Đông đã lên máy bay về Trung Quốc.
Ngay khi vụ việc trên bị lộ, công ty JD.com tuyên bố những lời tố cáo của nữ sinh đối với người sáng lập kiêm giám đốc điều hành 44 tuổi là hoàn toàn không đúng và gây tổn hại đến danh tiếng của ông Lưu. Tuy nhiên, cảnh sát Minneapolis đã mở cuộc điều tra về các cáo cuộc này và đến 21/9 thì thông báo đã hoàn tất điều tra. Công tố viên địa phương sẽ quyết định có khởi tố Lưu hay không. Về phía Lưu Cường Đông, thông qua một người đại diện về pháp lý, ông phủ nhận mọi chuyện.
Vợ chồng Lưu Cường Đông ở đám cưới Công chúa Eugenie hồi tháng trước tại Lâu đài Windsor. Ảnh: Shanghaiist.
Tháng trước, Lưu Cường Đông gây chú ý khi nắm tay vợ đến dự đám cưới Công chúa Eugenie của Hoàng gia Anh. Đây là lần đầu tiên Lưu xuất hiện trước công chúng từ sau khi bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp ngày 31/8.
Chương Trạch Thiên, vợ Lưu, hiện 24 tuổi. Cô từng nổi tiếng trên mạng với biệt danh "hot girl trà sữa". Cặp vợ chồng quen nhau ở New York, kết hôn năm 2015 và sinh được hai đứa con.