
Sáng 18/5, nhiều người hâm mộ bắt đầu kéo đến thị trấn Windsor để dựng trại, chờ đợi giây phút được nhìn thấy đôi uyên ương hoàng gia.

Nhiều người trong số này chỉ đang độ tuổi thiếu niên. Họ mang theo đầy đủ chăn chiếu để giữ ấm cơ thể.

Những chiếc lều bạt mini xuất hiện dọc nhiều đoạn đường mà cỗ xe ngựa của Hoàng tử Harry sẽ đi qua.

Ngoài các fan tuổi teen, những người lớn tuổi cũng có cách đặc biệt để thể hiện tình yêu với hoàng gia Anh.

Derek Prince làm việc tại một cửa hàng ở Windsor, nơi hiện bày bán rất nhiều món đồ theo chủ đề đám cưới Harry.
"Tôi yêu hoàng gia Anh", ông nói và không quên cầm món đồ lưu niệm in ảnh Harry - Meghan.

Niki, khách đến từ bang Pennsylvania (Mỹ), cố tình sắp xếp chuyến du lịch tới London vào đúng dịp đám cưới hoàng tử 33 tuổi để được tham dự các hoạt động của sự kiện lớn này.
"Tôi đã theo dõi các thông tin về hoàng gia Anh từ khi mới học lớp 7",cô nói. "Tôi bị ấn tượng bởi đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana, và Harry là con trai út của họ. Anh ấy thật ngầu, lại cưới một cô gái người Mỹ. Hy vọng đây sẽ là một đám cưới tuyệt vời".

Một chú chó được chủ dẫn đi dạo ở Windsor hôm 18/5. Trên người chú cún này khoác một lá cờ Anh thu nhỏ.

Paddy McMeill là cựu binh Anh từng bảo vệ cho nữ hoàng. Ông hiện dẫn các đoàn tham quan quanh khu vực Windsor.
"Sự kiện này thật tuyệt. Cả thế giới đang ở đây. Chúng tôi từng tham dự nhiều sự kiện lớn, nhưng chưa lần nào thế này. Nó kéo nền văn hóa Anh và Mỹ xích lại gần nhau, củng cố mối quan hệ hai nước", ông McNeill nói.

Sasima làm việc tại một tiệm spa trên đường High Street ở Windsor.
"Mọi người ở đây đang rất háo hức. Hiện tại chúng tôi không quá bận rộn, nhưng tôi nghĩ sau khi hôn lễ kết thúc, cửa hàng sẽ bận lắm", Sasima nói.

Victoria McRae bay từ Australia tới Windsor, Anh, chỉ để chứng kiến đám cưới lịch sử của Hoàng tử Harry.
"Tôi yêu mến Hoàng tử Harry, sao lại không yêu chứ?", cô nói và không quên kể kỷ niệm gặp, ôm hôn Harry bên ngoài Nhà hát Opera House ở thành phố Sydney. "Tôi thấy mình háo hức như cô dâu vậy".

Joseph Afrane cũng đi từ London tới Windsor để được là một phần trong sự kiện mang tính lịch sử.
"Harry và Meghan đều xuất thân từ nguồn gốc đa chủng tộc và tôi cũng thế, vì vậy, tôi là một fan lớn của đám cưới", ông chia sẻ. "Họ yêu nhau, hôn lễ này giúp thúc đẩy quan hệ Anh - Mỹ. Tất cả mọi người đều vui vẻ".

Paul sống ở Windsor và hiện làm DJ cho một cửa hàng cà phê.
"Thị trấn Windsor có thể quá nhỏ để tổ chức sự kiện quan trọng này, và chi phí đám cưới nhiều đến khó tin. Có rất nhiều cảnh sát được huy động. Đây là sự kiện lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi. Tôi đang định tổ chức một bữa tiệc nhỏ và chơi vài bản nhạc cổ điển của thập niên 70", anh nói.

Hình ảnh của Harry và hôn thê được nhìn thấy khắp nơi trong thị trấn Windsor, thậm chí trên các món ăn nhẹ.

Sasha đang là nhân viên khuân vác tại khách sạn Mcdonald ở thị trấn Windsor.
"Thật tuyệt vời khi họ tổ chức đám cưới ở đây. Không khí vui nhộn hơn bao giờ hết, người dân địa phương rất thích điều này, và nó khiến chúng tôi hiểu hơn về hoàng gia Anh cũng như lịch sử hoàng gia. Chắc chắn sẽ rất đông người đổ về đây", anh chia sẻ.

Một phụ nữ chụp ảnh cạnh ảnh bìa của Harry và Meghan trước đám cưới của họ hôm nay.
Ảnh: CNN, Sun