Trong cuộc họp báo sáng nay (10/3), Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết trong 61 người được kéo ra từ đống đổ nát sau vụ sập khách sạn 6 tầng Xinjia ở thành phố Tuyền Châu tối 7/3, 41 người sống sót, 20 người chết. Ngoài ra, 10 người khác vẫn bị mắc kẹt.
Khách sạn Xinjia sập lúc khoảng 19h30 (giờ địa phương). Trong video ghi lại vụ tai nạn, toà nhà bị kéo sập phần mặt tiền chỉ trong vài giây, để lộ khung thép. Khoảng 200 lính cứu hỏa địa phương và 800 lính cứu hỏa tỉnh Phúc Kiến, 7 chó cứu hộ đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.
Trước Tết Nguyên đán, khách sạn này được tiến hành cải tạo tầng trệt. Vài phút trước khi vụ sập xảy ra, các công nhân xây dựng gọi chủ khách sạn để báo về một cột trụ bị biến dạng. Chủ khách sạn đã được cảnh sát triệu tập để xác định xem việc cải tạo hoặc cấu trúc ban đầu của toà nhà có phải là nguyên nhân gây sập hay không.
Khách sạn Xinjia có 80 phòng, đi vào hoạt động từ tháng 6/2018 và được chính quyền quận Lịch Thành chuyển đổi thành trung tâm cách ly những người gần đây có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát. Tới nay, thành phố ven biển Tuyền Châu đã ghi nhận 47 ca nhiễm nCoV. Trong khi đó, những người được cách ly trong khách sạn Xinjia còn sống hiện có kết quả âm tính với virus.
Covid-19 bắt đầu bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, từ cuối năm 2019. Dịch bệnh này khiến hơn 80.000 người trên khắp Trung Quốc nhiễm bệnh và 3.100 người chết. Ngoài ra, Covid-19 cũng đã lây lan ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới.
Tùng Anh (Theo Channel News Asia)