Tính tới sáng 14/4, Indonesia có 4.557 ca nhiễm và 399 người chết vì Covid-19. Tuy nhiên, Tổng thống Joko Widolo cho rằng chưa cần thiết phong toả toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus. Thay vào đó, ông kêu gọi mọi người giãn cách xã hội và giữ vệ sinh sạch sẽ.
Nhưng tại một số cộng đồng ở Indonesia, "phép vua thua lệ làng". Họ quyết định tự thực hiện các biện pháp giới nghiêm, áp đặt các cuộc tuần tra mang hơi hướng ma quái, lập rào chắn và hạn chế người ra vào làng. Các thanh niên quấn ga trải giường màu trắng (gọi là pocong) đi tuần tra trên đường phố hàng ngày và bất thình lình nhảy ra doạ người đi đường.
Trong văn hóa dân gian Indonesia, pocong đại diện cho linh hồn của người chết. Họ hy vọng cách làm này sẽ giúp những người dân vốn mê tín và sợ chết ở yên trong nhà. Anjar Pancaningtyas, trưởng nhóm, cho biết họ đã phối hợp cảnh sát để thực hiện "sáng kiến độc đáo" này. Anjar nói: "Chúng tôi muốn làm điều khác biệt, tạo ra hiệu ứng răn đe vì pocong rất ma quái và đáng sợ".
Trong khi đó, trưởng làng Priyadi giải thích: "Người dân vẫn thiếu nhận thức về cách hạn chế sự lây lan của Covid-19. Họ muốn cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường nên rất khó để họ tuân theo hướng dẫn ở nhà".
Nhưng kể từ khi có pocong tuần tra, một người dân cho hay: "Các phụ huynh và trẻ con đều không rời nhà nữa. Mọi người cũng không tụ tập hoặc ra đường sau khi cầu nguyện vào buổi tối".
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Indonesia ước tính nước này có thể có 1,5 triệu ca nhiễm và 140.000 trường hợp tử vong vào tháng 5 nếu không thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt. Hiện Indonesia mới phong toả một phần thủ đô Jakarta từ ngày 10/4 sau khi thành phố này chiếm hơn nửa số ca tử vong vì Covid-19 ở quốc gia vạn đảo.
Tùng Anh (Theo Mirror)