Lường Văn Lả trình bày hành vi phạm tội trong 15 phút. Ảnh: Phạm Chiểu.
8h sáng, TAND tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử 9 người trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, ở huyện Điện Biên) tại khu vực xử án lưu động, trong sân vận động 4.000 m2, sức chứa 10.000 người ở tỉnh Điện Biên (phường Mường Thanh, TP Điện Biên). Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong ba ngày, 26-28/12.
9 người gồm Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) được đưa đến tòa trong vẻ mệt mỏi. 6/9 bị cáo bị truy tố đến khung tử hình.
Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng và Bùi Thị Kim Thu được ở lại xét xử, trong khi 6 bị cáo khác bị cách ly lên xe thùng về trại tạm giam.
Chương trả lời thẩm vấn đầu tiên nhưng được cho không thành khẩn khi nói những gì khai trước đó là do bị ép cung, đồng thời liên tục chối tội và mong nhận được tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo này cho hay không vào nhà Bùi Văn Công, không thực hiện hành vi quan hệ với Cao Mỹ Duyên.
Tuy nhiên, khi HĐXX và các điều tra viên xét hỏi có bị đánh đập, ép cung không, Chương không trả lời được. Chương sau đó thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nói có nhầm lẫn.
Sau Chương, Phạm Văn Dũng khai báo khá rành rọt, cho biết hai lần thực hiện hành vi đồi bại với Duyên tại nhà Công. Dũng nói ân hận về hành vi của mình.
Là người duy nhất bị truy tố tội Không tố giác tội phạm, Bùi Thị Kim Thu, cũng phản cung, liên tục chối tội, khai không được chứng kiến nhóm bị cáo hiếp dâm nạn nhân. Thu nói ngày 4/2, khi mọi người bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, bị cáo đang làm việc ở một nhà nghỉ trên địa bàn, khi về nhà không thấy ai.
Lường Văn Hùng có lời khai trùng khớp với Lường Văn Lả khi thực hiện hành vi bắt cóc và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Ảnh: Phạm Chiểu.
Phiên tòa buổi chiều bắt đầu bằng phần trình bày của bị cáo Lường Văn Lả. Lả kể rõ ràng hành vi phạm tội giống đến từng chi tiết như cáo trạng truy tố trong chừng 15 phút.
Lả quen Công vì thường dùng ma túy và đi uống thuốc cai nghiện cùng nhau. Ngày 1/2, Lả cùng Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Hùng ở nhà Công tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, chơi thì Vì Văn Toán đến. Tại đây, Toán nói với Công là bà Trần Thị Hiền nợ hắn 300 triệu đồng tiền mua ma tuý nên bảo Công đòi hộ. Lúc này Công cũng nói bà Hiền nợ anh ta 30 triệu tiền mua ma tuý.
Theo Lả, lúc cả nhóm bàn bạc kế hoạch bắt bà Hiền để đòi nợ, Công đề xuất bắt cóc con gái bà ta và được tán thành. Toán giao nhiệm vụ cho Vương Văn Hùng xuống chợ lấy số điện thoại của con gái Hiền rồi gọi đặt mua khoảng 10 con gà yêu cầu mang lên khu vực C13 thuộc phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, để Công, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng bắt giữ. Kế hoạch này được thực hiện tối 4/2 (30 Tết Nguyên đán 2019) và thành công.
Cả nhóm sau đó khiêng "cô gái ship gà" lên thùng xe tải của Công và đưa về nhà anh ta.
"Khi mọi người không để ý, cô gái bỏ chạy song bị tôi và Lường Văn Hùng đuổi theo bắt lại theo mệnh lệnh của Công. Tôi sau đó dùng dây trói chân nạn nhân trong khi Lường Văn Hùng trói tay", Lả khai.
Lả khai thêm sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân 5 lần, anh ta thấy nữ sinh yếu đi nên lấy cơm bón. Phạm Văn Nhiệm có đề xuất đưa nạn nhân đi cấp cứu song bị Công bác bỏ vì "như thế khác nào báo công an".
Chiều 6/2 (mùng 2 Tết), Lả cùng Công, Toán, Nhiệm, Lường Văn Hùng cùng ra tay sát hại nạn nhân, phi tang xác. Khi cả nhóm bàn bạc và thực hiện tại nhà Công, Thu chứng kiến song không tham gia ý kiến. Khi hoàn tất, Công và Toán nói với cả nhóm cứ ăn Tết bình thường và thống nhất "ai bị bắt người đấy chịu".
Trả lời xét hỏi sau đó, Lường Văn Hùng khai về hành vi phạm tội cùng đồng bọn trùng khớp với Lả. Khi các bị cáo trình bày, đại diện VKS trình chiếu hình ảnh thực nghiệm hiện trường và các tài liệu liên quan khác, phù hợp với lời khai.
Ngay sau phần xét hỏi của Hùng, HĐXX yêu cầu dẫn giải Bùi Văn Công từ xe thùng. Bị cáo này bị truy tố 5 tội danh, trong đó có tội Giết người bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Trên bục khai báo, Công liên tục phản công, chối toàn bộ lời khai trước đó và kêu oan trước toà. Anh ta nói bị đánh đập nên phải khai như trong hồ sơ để giữ tính mạng, chờ ngày ra tòa.
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai, 27/12.
Bùi Thị Kim Thu liên tục phủ nhận lời khai của đồng phạm, cho rằng không biết hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn. Ảnh: Phạm Chiểu.
Vụ án bắt nguồn từ năm 2009, khi Toán bán cho bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Mỹ Duyên) hai bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng cho nợ tiền. Sau đó, Toán bị bắt và thụ án tù 9 năm 6 tháng. Năm 2019, Toán mãn hạn tù, tìm gặp bà Hiền đòi nợ nhưng không được. Toán thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái của bà này để uy hiếp. Công cùng đồng phạm lừa mua gà của Duyên, dụ cô đến căn nhà hoang rồi bắt cóc về nhà mình. Bọn chúng giam giữ, thay nhau cưỡng hiếp, rồi sát hại Cao Mỹ Duyên.
Mở rộng điều tra, ngày 25/5, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bà Hiền do liên quan đường dây buôn bán ma túy với nhóm của Vì Văn Toán, Bùi Văn Công vào năm 2017. Công an xác định đường dây ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị giết.
Tại phiên tòa xét xử 5 bị cáo mua bán trái phép chất ma túy hôm 27/11, TAND tỉnh Điện Biên tuyên Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh này, Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán) và Lường Văn Hùng lĩnh án chung thân.
Riêng Vì Văn Toán lĩnh án chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Người dân đến phiên xét xử từ sớm để theo dõi phiên xử. Ảnh: Phạm Chiểu.
Phạm Chiểu