
Chiếc xe tải chở thùng container chứa 39 thi thể di chuyển khỏi khu công nghiệp Waterglade hôm 25/10. Ảnh: PA.
Chiều 25/10 (giờ địa phương), một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland đã bị bắt với cáo buộc ngộ sát trong cuộc điều tra về 39 xác chết được phát hiện bên trong thùng của một chiếc xe tải ở khu công nghiệp Waterglade, cách London 25 km, hôm 23/10.
Theo tuyên bố trên truyền hình của phó cảnh sát trưởng Cảnh sát hạt Essex, Pippa Mills, nghi phạm bị bắt tại sân bay Stansted. Ngoài ra, Mills cho biết ba nghi phạm bị bắt trước đó vẫn đang được giam giữ và thẩm vấn. Các nghi phạm này bao gồm tài xế Mo Robinson (25 tuổi) và vợ chồng Joanna - Thomas Maher (đều 38 tuổi).

Joanna Maher và chồng Thomas (38 tuổi) trước khi bị bắt vì nghi ngộ sát và buôn người. Ảnh: FB.
Mo Robinson chính là người lái chiếc xe tải và đã gọi cấp cứu sau khi phát hiện các thi thể trong thùng xe. Robinson đang bị điều tra tội giết người. Trong khi đó, Joanna và Thomas bị bắt vào sáng 25/10 tại nhà riêng ở thị trấn Warrington, cách hạt Essex gần 350 km. Cặp vợ chồng này bị cáo buộc ngộ sát và buôn người.
Joanna và Thomas có 3 con và hiện sống trong ngôi nhà trị giá 400.000 bảng Anh. Bên ngoài sân đậu nhiều chiếc xe sang đắt tiền được cho là thuộc sở hữu của cặp vợ chồng này. Họ tuyên bố Joanna từng là chủ sở hữu chiếc xe đầu kéo do tài xế Robinson cầm lái chở theo container chứa 39 thi thể, nhưng 13 tháng trước đã bán nó cho một công ty ở hạt Monaghan, gần nhà của Robinson.

Cảnh sát phong toả bên ngoài ngôi nhà của hai nghi phạm ở thị trấn Warrington. Ảnh: PA.
Các nhà điều tra ban đầu cho rằng tất cả nạn nhân, gồm 31 nam và 8 nữ, đều có quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa xác nhận 39 nạn nhân là công dân nước họ. Hiện có nghi ngờ trong số các nạn nhân có cả những người mang quốc tịch khác.
Hôm 25/10, ông Phạm Văn Thìn (ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) trình báo chính quyền: con gái Phạm Thị Trà My (26 tuổi) có thể là nạn nhân chết trong container ở Anh sau khi nhận được tin nhắn nói con 'đi nước ngoài không thành' và 'chết vì không thở được'.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đồng thời cũng cho biết đang phối hợp với cảnh sát Essex để điều tra thông tin liên quan tới nghi vấn này.

Tin nhắn của Phạm Thị Trà My, con gái ông Phạm Văn Thìn ở Can Lộc, Hà Tĩnh, gửi về gia đình. My có thể nằm trong số 39 người chết trong thùng container ở Anh hôm 23/10. Ảnh: NNCC.
Tối 24/10, chính quyền Anh đã chuyển 11 thi thể từ một địa điểm an toàn tại bến tàu gần khu công nghiệp Waterglade - nơi phát hiện ra vụ việc - đến nhà xác của một bệnh viện. Các thi thể này đang được khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong và danh tính. Tuy nhiên, theo cảnh sát đây sẽ là một quá trình dài, tốn nhiều thời gian, công sức.
Tùng Anh (Theo CNN)