Theo tờ Zhengzhou Evening Papers của tỉnh Henan, Trung Quốc, chiếc đinh đóng trên tường, giữa tầng 4 và tầng 5, đã vướng vào áo của ông cụ và cứ thế giữ cả cụ lơ lửng trong không trung cho tới khi có người tới cứu viện.
![]() |
|
Cụ Zhao đang được giải cứu. |
Sau 30 phút "bay" bên ngoài toà nhà cao tầng, cụ Zhao Jingzhi đã được các nhân viên cứu hoả giải cứu.
"Tôi cố mở cửa sổ, nhưng tôi đã đẩy quá mạnh khiến bị mất thăng bằng và ngã ra ngoài cửa sổ", cụ kể lại trên tờ Zhengzhou Evening Papers.
Bà Liu, sống ở tầng 4 lập tức nhấn chuông báo động, gọi cảnh sát khi bà trông thấy hai chân người đu đưa ngoài cửa sổ nhà mình.
"Tôi đang lướt web thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "rầm" lớn và nhìn thấy "cặp giò" chao qua chao lại ngoài cửa sổ", bà kể.
Cụ Zhao đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ tổng hợp. Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khoẻ của cụ vẫn rất tốt, nhưng khuyên cụ phải cẩn thận hơn về sau.
Minh Trang
