Trần Hưng Đại
(Tôi làm thơ)
Bản ballad bên anh nhẹ nhàng da diết
Vẫn âm thầm ru khuya vắng ngân nga
Em thật gần, rồi quá đỗi thật xa
Như giọt sương vừa ban mai - thầm lặng.
Khi tia nắng ngả cuối chiều chạng vạng
Sương có thì thầm: Ơi giọt nắng mong manh!
Hay sương đợi một vầng trăng tỏa rạng?
Để đêm về...
Vườn Nguyệt mãi trong xanh.
(Hình như em có nỗi buồn gió thoảng
Anh gom chờ...
Thành bão tố riêng anh!)
Vài nét về tác giả:
Mình là Trần Hưng Đại. Đây là những bài thơ do mình sáng tác. Cảm ơn các bạn đã yêu thích.
Bài đã đăng: Say, Thổn thức, Em ốm, Gọi cho anh, Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?