Gia đình tôi vừa tụ họp để làm cỗ bàn cuối tuần qua. Theo lẽ thường, khi ăn cơm xong, các con cháu, trong đó có tôi sẽ thu dọn bát đũa, quét, lau nhà... Tuy nhiên, lúc tôi đang quét nhà, rũ chiếu, thím bỗng quay ra nói tôi: "Mày mau đi rửa chén đi, tại sao lười đến vậy?". Tôi đang tính nói sẽ rửa chén bát sau khi quét nhà xong, thím liền thúc giục tôi phải làm ngay.
Vì tức nên tôi nói sẽ chỉ quét nhà chứ không rửa bát, thím liền chỉ tay vào mặt tôi và mắng: "Là con gái, không rửa bát thì làm được cái gì cho đời? Con gái phải biết làm hết việc nhà chứ không được ỷ vào con trai". Tôi tức quá, giận dỗi mà không biết phản hồi như thế nào nên bỏ ra vườn ngồi. Còn thím liên tục nói vọng ra, mắng nhiếc tôi xối xả. Bố mẹ tôi đi ra ngoài có chút chuyện nên không có mặt ở đó lúc tôi bị mắng. Cuối cùng, một số người họ hàng khác ra khuyên nhủ tôi. Trong lòng tôi dù ấm ức vẫn vào lại nhà để lau nhà tiếp và rửa bát.
Tôi không hiểu tại sao cùng là thành viên gia đình mà chỉ có phái nữ trong gia đình mình mới phải làm cỗ, phải dọn dẹp; còn phái nam luôn rung đùi, ngồi chơi cờ, ăn hoa quả hoặc coi TV. Nếu lần sau có chuyện tương tự xảy ra, tôi nên đáp trả thím như thế nào?
Huyền Minh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.