>> Bị thiêu vì không nhận lời yêu
Tối 21/4, ông Phan Hải Sơn, bố của Phan Thị Hải Yến, người bị nam thanh niên tạt xăng thiêu sống ở Đà Nẵng, cho biết nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện hồi 19h25 do thương tích quá nặng. Gia đình đã mang thi thể cô gái xấu số về nhà tại quận Thanh Khê lo hậu sự.
Yến được đưa vào Khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng bỏng hơn 95%. Bác sĩ đã tiến hành mổ khai khí quản và chuyển lên phòng hồi sức ngoại nhưng diễn biến xấu, hôn mê sâu, thở hoàn toàn bằng máy, huyết áp không đo được.
![]() |
Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: Văn Đông |
Công an cho biết đã xác định được nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu). Nhiều cảnh sát đã được huy động truy bắt nghi can khi có thông tin thanh niên này đang lẩn trốn tại Nghệ An. Công an cũng yêu cầu gia đình vận động Thành ra đầu thú.
Trước đó khoảng 20h ngày 20/4, chị Phan Thị Hải Yến đang uống cà phê với bạn tại một phòng trà trên đường Lê Đình Dương (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) thì có một thanh niên chạy xe máy tới, đứng trước phòng trà này gọi điện thoại cho chị Yến ra nói chuyện. Tuy nhiên người này bất ngờ dùng xăng đã chuẩn bị sẵn trong lon sơn cũ tạt lên người chị Yến rồi châm lửa đốt. Thấy nạn nhân vùng vẫy như ngọn đuốc sống, hung thủ lên xe bỏ trốn.
Trên đường đến bệnh viện, chị Yến có tỉnh lại và nói người đốt mình là Thành. Theo bà Phạm Thị Đẹp (mẹ chị Yến), khoảng 3 ngày trước, nam thanh niên này có gọi điện thuyết phục chị Yến chấp nhận tình yêu của mình nhưng chị Yến từ chối vì đã có hôn ước và dự định tổ chức đám cưới trong tháng tới. "Người thanh niên còn lấy số điện thoại người yêu của Yến để nhắn tin chọc phá. Tôi nghĩ rằng chỉ thế, không ngờ, nó lại ra tay nhẫn tâm với con gái tôi thế”, bà Đẹp nói trong nước mắt.
Nga Sơn