Sáng 24/1, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Cao Trí (38 tuổi, ông chủ "tập đoàn" massage kích dục Tân Hoàng Phát), Phan Thị Yến (32 tuổi, vợ của Trí) cùng đồng bọn về tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".
Trong vụ án này, có rất nhiều người bị hại, trong đó có hơn chục nhân chứng đứng ra tố cáo hành vi sai trái của vợ chồng Trí và đồng bọn. Tuy nhiên, vì một số lý do, chỉ có một nhân viên massage và hai bà mẹ (thay mặt con mình) đến tham dự với tư cách là người bị hại.
Bị dẫn lên vành móng ngựa, vợ chồng Trí và đồng bọn không sợ sệt, thậm chí còn tỏ phong thái ung dung, quần áo chỉn chu, tóc vuốt keo bóng bẩy.
![]() |
Các bị cáo bị dẫn đến tòa án ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Theo nội dung vụ án, năm 2005, Phan Cao Trí cùng vợ thành lập công ty Tân Hoàng Phát (quận Thủ Đức) kinh doanh ngành nghề xông hơi, xoa bóp. Sau đó, Trí thành lập tiếp 5 cơ sở massage khác là Kim Thu, Hoàng Thành, Newstart, Hoàng Vân III lần lượt giao cho Phan Quốc Cường, Nguyễn Minh Phương, Phan Hoàng Sang và Nguyễn Phước Thiện làm Giám đốc. Đến năm 2008, Trí giao lại việc quản lý Tân Hoàng Phát cho Phan Việt Hậu (26 tuổi, em gái vợ Trí). Tuy cho các đàn em quản lý nhưng Trí vẫn là chủ mưu đứng đằng sau tất cả các hoạt động.
Khi tiếp nhận nhân viên vào làm việc, Trí buộc họ ký vào một bản hợp đồng đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, nhân viên massage ở đây phải thực hiện quy chế hà khắc. Họ phải massage kích dục cho khách từ 9h tối đến 1h sáng hôm sau, hết giờ làm việc nhân viên phải ăn ở lại công ty không được phép đi ra ngoài, mọi đồ dùng cá nhân đều phải mua từ vợ của Trí với giá "cắt cổ"…
Không chịu được cảnh bóc lột sức lao động hà khắc, nhiều nhân viên đã tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị tay chân của Trí truy đuổi. Bị bắt trở lại "địa ngục", họ bị đánh đập dã man, bị phạt bằng những hình phạt như: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, bắt dọn vệ sinh, không cho ăn, nhốt vào chuồng chó… Nhiều cô gái ở đây đã gọi điện về gia đình cầu cứu.
Ngày 6/12/2008, sau khi nhận được đơn tố cáo, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng khám phá bất ngờ đột kích cơ sở massage Tân Hoàng Phát và giải thoát cho 65 nhân viên massage bị giữ trái pháp luật ở đây. Thời gian các nhân viên bị Tân Hoàng Phát "giam lỏng" từ 1 tháng đến 5 năm.
Khi biết được công ty Tân Hoàng Phát bị triệt phá, các quản lý ở cơ sở còn lại đã nhanh tay thả các cô gái ra về.
Tại phiên tòa, vợ chồng Trí và đồng bọn quanh co. Trí khai, năm 2008 đã nhường hẳn công ty cho em vợ, hoàn toàn không điều hành 5 công ty này. Khi lập ra, toàn bộ quy định đều đúng pháp luật, không có chuyện giam giữ 24/24 giờ, không có những quy định hà khắc. Còn Phan Thị Yến thì khai nhận kiểu vòng vo. Lúc đầu, bà ta khăng khăng: “Bị cáo chỉ biết giữ tiền, cất tiền của Tân Hoàng Phát và 4 công ty còn lại. Ngoài ra, bị cáo không biết gì khác”. Tuy nhiên, khi vị chủ tọa hỏi có nhận tiền của một số nhân viên thì người đàn bà này luôn miệng nói: “không nhớ rõ”. Các tay chân của Trí cũng chối tội theo. Tuy nhiên, một số người bị hại có mặt tại tòa đã vạch rõ hành vi sai trái của “tập đoàn” massage kích dục này.
Được Hội đồng xét xử gọi đến, Tuyết Trinh (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long) sụt sịt khóc kể về thời gian bị bóc lột sức lao động ở Tân Hoàng Phát. Cô cho biết, vào làm việc cho công ty Tân Hoàng Phát từ ngày công ty này vừa thành lập, đến nay cũng được 5 năm. Tuy ông chủ Trí nói một tháng trả 670.000 đồng/tháng, nhưng thực tế Trinh không nhận được đồng lương nào. Cô gái chỉ biết nhận từ tiền "bo" của khách, nhưng số tiền này cũng bị ông chủ "cắt xẻo" hết vào các khoản phạt.
Cô gái cho biết thêm, trong thời gian làm công cho Trí, cô luôn bị canh giữ chặt chẻ 24/24, đi đâu cũng bị bảo vệ kèm sát, không được tự do đi lại. Trinh thường bị Trí bắt làm việc từ 9h cho đến 1h sáng hôm sau, có khi 3h mới được nghỉ. Một đêm, Trinh phải massage 20 “tua” (lượt khách).
Do chiều khách, một lần Trinh đã có thai. Phát hiện ra, Trí đã đạp vào mặt cô gái trước sự chứng kiến của nhiều nhân viên khác và bắt cô đi phá thai. Sau đó, Trí “xử” cô gái bằng luật của mình đặt ra: Tịch thu nữ trang, phạt 20 triệu đồng, bắt dọn vệ sinh… Trinh đã nhờ bạn gọi điện về cho mẹ đưa tiền lên chuộc con về.
Có mặt tại phiên tòa, mẹ của Trinh nghẹn lòng khi kể về lần đi chuộc con gái về. Nhận được điện thoại, bà vay mượn khắp làng xóm kiếm cho đủ 26 triệu mới đủ tiền chuộc con.
“Tôi nghe con khóc trong điện thoại mà chân đứng không vững, muốn ngã quỵ xuống. Khi đưa tiền lên, ông Trí nói con tôi vi phạm nội quy và nếu không nộp phạt sẽ đưa công an xử lý. Sợ quá, tôi đành đưa tiền cho ông ta, để ông ta thả con tôi ra”, mẹ Trinh tâm sự.
![]() |
Ông chủ "tập đoàn" massage kích dục Tân Hoàng Phát tại tòa (Trí mặc áo đỏ). Ảnh: Tá Lâm. |
Thay mặt con có mặt tại tòa, bà Nguyễn Thị Dọn, đại diện cho người bị hại đã tố cáo hành vi của Trí. Bà cho biết, là mẹ của cô gái tên Huyền (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp), một nhân viên masage làm trong "tập đoàn" Tân Hoàng Phát. Bà kể trước tòa, khi Huyền lên TP HCM đã nói với bà là đi học. Tuy nhiên, bà không giờ được khi nhận được điện thoại kêu cứu của con thì mới biết Huyền làm ở tiệm mát xa. Phút hối hận muộn màng, Huyền đã kể cho bà nghe tất cả.
Tháng 3/2007, Huyền vào làm nhân viên cho cơ sở massage Kim Thư, nhưng do làm việc vất vả nên cô gái quyết định bỏ trốn. Tháng 8/2007, nhân cơ hội mọi người ngủ say, Huyền đã trèo qua cửa sổ sang nhà bên cạnh thì trượt chân té ngã. Bảo vệ phát hiện đã báo cho Hậu (chủ quản lý công ty Tân Hoàng Phát) biết và bắt cô gái về đây đánh đập Huyền. Sau đó, Cường (chủ quản lý cơ sở Kim Thu) đã phạt cô bằng cách bắt ở nhà dọn vệ sinh. Khi cô gái ngỏ ý định nghỉ việc thì Trí chỉ đạo Cường bắt Huyền nộp 15 triệu mới được về. Cô gái gọi điện về nhà cầu cứu mẹ chuộc Huyền thoát khỏi "địa ngục trần gian" này.
Khi bà Don gặp Huyền thấy con gái bầm tím chân tay. Bà đã nộp đủ số tiền chuộc con nhưng Cường không cho về mà bắt Huyền ở lại 5 ngày để dọn vệ sinh.
Tương tự, 12/2007, Hồng Ngọc (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) xin vào làm việc cho Tân Hoàng Phát. Nhưng chỉ làm việc được 2 tháng, không chịu được quy chế làm việc khắc nghiệt, đã xin nghỉ nhưng không được đồng ý. Ngọc gọi điện về nhà tâm sự với mẹ và người đàn bà này đã nghĩ ra “diệu kế” giải cứu con gái: Gửi thuốc tây cho Ngọc để lấy cớ nhập viện, sau đó tìm cách đến đón về.
Tại bệnh viện, người nhà của Ngọc đã thực hiện kế hoạch giải cứu vạch sẵn nhưng đã bị nhóm tay sai của Trí phát hiện và bắt giữ Ngọc trở về. Người của Trí đã đánh đập và bắt cô gái phải nộp phạt 24 triệu đồng. Tháng 10/2008, gia đình Ngọc đã đưa số tiền trên đến chuộc cô gái về.
Ngoài ra, còn có nhiều nạn nhân khác đã đứng trước HĐXX tố cáo những hành vi trái pháp luật của vợ chồng ông chủ “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát và đồng bọn.
Với hành vi phạm tội trên, Phan Cao Trí đã bị truy tố về hai tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản” với khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù.
Ngày 25/1, phiên tòa sẽ có buổi xét xử cuối cùng.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm