Người nhà nạn nhân cho biết, cô ra vườn chặt cây tràm làm củi, vô tình làm động tổ ong vò vẽ khiến đàn ong độc bay ra tấn công. "Khi chúng tôi phát hiện và xua ong đi thì cháu đã hôn mê, người chi chít vết đốt", cậu của bệnh nhân nói.
Tại bệnh viện địa phương, nạn nhân lâm vào tình trạng sốc, tay chân lạnh, huyết áp tụt, rối loạn tri giác, sưng phù mặt. Sau khi điều trị cấp cứu sốc phản vệ nhưng thấy bệnh nhân vẫn lơ mơ, khó thở và tiểu ra máu, các bác sĩ quyết định chuyển viện.
Do còn trong độ tuổi điều trị của bệnh viện nhi, bệnh nhân được đưa đến khoa Hồi sức - tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) - nơi có kinh ngiệm cấp cứu ong đốt. Tại đây, các xét nghiệm cho thấy chất độc đã gây tổn thương gan thận, tán huyết, rối loạn chuyển hóa, tiểu ra máu và xuất hiện tình trạng hủy cơ.
Trước tình huống nạn nhân có thể ngưng tim, ngưng thở bất cứ lúc nào, các bác sĩ đã lập tức cho bệnh nhân thở oxy, đồng thời tiến hành lọc máu liên tục để giải phóng chất độc ra khỏi cơ thể.
"Đây là trường hợp ong đốt nặng với số lượng mũi ong đốt nhiều, biến chứng gây tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng mà bệnh viện từng tiếp nhận và điều trị. May mắn sau 36 giờ cấp cứu tích cực bằng phương pháp lọc máu, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định", bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho biết.
Theo các bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực chống độc, vò vẽ là loại ong độc, chỉ với vài chục vết đốt, nọc độc ong vò vẽ đã có thể gây nguy kịch tính mạng. Thậm chí một số người có cơ địa dị ứng với chất độc thì chỉ cần hơn 10 vết đốt đã có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Thiên Chương