![]() |
Ảnh mang tính minh hoạ. |
Chỉ cần một camera kỹ thuật số nhỏ gọn, một máy vi tính cùng vài diễn viên nữ được tuyển chọn từ các em dám "hy sinh vì nghệ thuật", kể cả cave nhà hàng, nếu đồng ý nhận lời... thế là "đạo diễn" sẽ cho ra đời một bộ phim sex mới.
Muốn gia nhập vào giới ăn chơi của các thiếu gia chuyên làm phim này không phải dễ. Tuy không được quy định thành văn tự nhưng trước hết bạn phải có một máy camera kỹ thuật số trị giá 20-50 triệu đồng, nếu loại hiện đại hơn càng tốt, nhưng phải biết chút ít về nghề quay phim; còn nếu kinh tế có hạn thì chút ít cũng phải có một máy ảnh kỹ thuật số loại trung bình với giá vài trăm USD... mới có cơ hội gia nhập băng chuyên làm phim sex, chụp ảnh nude. Một số ít thiếu gia ở huyện Thuận An cũng kiêm luôn việc hành nghề dịch vụ phim ảnh, vì vậy vào các ngày "tốt" có nhiều "đám" thì thiếu gia cũng chạy đôn chạy đáo làm ăn, rất giữ chứ tín cho khách hàng. Sau khi "đánh quả" xong, các thiếu gia họp nhóm trong các quán cà phê quen thuộc.
Họ đến quán chủ yếu là để khoe của, khoe tài; thường thì "chưng" hàng hiệu để loè nhau, từ cái điện thoại quay phim cho đến chiếc camera đời mới nhất. Sau hồi "trà tam rượu tứ", các thiếu gia thường bật phim tại quán bằng chiếc camera có màn hình tinh thể để cùng nhau "bình luận" nhằm nâng cao tay nghề. Nếu có phim nào hay, cả bọn lại kéo nhau vào quán karaoke máy lạnh để chiếu trực tiếp trên màn hình 25 inch coi cho sướng mắt, vừa xem vừa chấm điểm.
Anh Khánh ở Lái Thiêu, là tay chơi ảnh nude có tiếng, khéo léo hướng dẫn PV Công An TP HCM thâm nhập vào thế giới xa lạ trong một phòng karaoke. Khi cả nhóm thiếu gia đang say mê duyệt phim sex mới quay ở Đà Lạt, trong phòng tiếng nhạc karaoke vẫn gõ nhịp du dương, trên màn hình xuất hiện 2 "diễn viên" đang đóng cảnh "đấm bốc nam nữ" không thua gì phim Nhật, Mỹ... Xem được vài cảnh thì có tiếng gõ cửa, 2 "diễn viên" trên màn hình khi nãy giờ đã xuất hiện cùng ngồi bình phẩm về bộ phim đang "duyệt".
Tiếng chuông điện thoại của Khánh reo vang, cánh cửa phòng karaoke hé mở, một thanh niên cao to ló đầu vào cửa nháy mắt ra hiệu. Khánh qua phòng bên để xem giải trí bộ phim sex có tựa đề Nữ sinh TĐ1, Nữ sinh TĐ2, sau đó anh xem tiếp phim Nữ sinh Ngô Quyền, rồi Cá sấu ăn thịt người...
Hiện nay muốn tìm vài em "chịu chơi" ở Bình Dương dám chụp ảnh nude, đóng phim sex là việc không khó. Chỉ tính riêng khu vực thị xã đã có đến vài chục quán dạng đèn mờ và tiếp viên cũng rất "bạo" thuộc nhiều tỉnh khác nhau đến Bình Dương để "làm ăn", nhưng đồng nhất vẫn là các em miền Tây. Trong số tiếp viên có nhiều em rất "máu" chụp ảnh nude mà các em gọi là "chụp ảnh nghệ thuật". Vì vậy, dịch vụ chụp ảnh này cũng làm ăn khấm khá. Giá chụp một tấm ảnh nude được xử lý photoshop cẩn thận lên đến 50.000 đồng. Nhiều em muốn có ảnh nude để làm kỷ niệm thời xuân sắc, album cũng được chia thành nhiều chủ đề như: Tuổi 16, Trăng tròn, Em 20, Ngày ấy...
Xuân, một tiếp viên khá xinh khoe về quyển lamina mới thực hiện xong trị giá hơn 100 USD do "anh bạn" hơn 50 tuổi tài trợ. Chỉ nhìn vài ảnh phía trước đã cảm thấy choáng váng... đúng là một tay thợ cũng "có nghề" thuộc loại khá. Xuân còn đóng phim cho mấy anh bạn người Đài Loan làm mẫu để các ông ấy đem về nước "chọn diễn viên" khi nào đạo diễn bên đó đồng ý sẽ mời Xuân qua đóng phim.
Nhiều cô gái xuất thân từ miền quê sông nước nhưng khi đến Bình Dương làm tiếp viên thì cứ ngỡ đang ở bên Mỹ, sống buông thả, ăn chơi trác táng "bán trời không văn tự", vì vậy dễ bị lợi dụng vào những việc xấu như đóng phim sex. Một số em có chút nhan sắc thì cũng kiếm được nhiều nguồn "tài trợ" từ các anh hào háo sắc.
Các cô qua nhiều lần tiếp viên đã "nghiện" chụp ảnh nude, quay phim sex với đủ mọi tư thế từ tắm bồn cho đến nằm lăn lóc trong hốc đá. Một số cô gái có "trình độ" hơn thì dùng phim, ảnh này để tiếp thị qua internet. Vài cô "thả câu" cũng nghệ thuật, kiếm được cả tấm chồng nước ngoài như ai, vậy là họ rỉ tai đồn nhau va cứ thế mà đua nhau chụp ảnh nude tiếp thị. Có anh Việt kiều khó tính không chịu ảnh kỹ thuật số sợ bị làm giả đòi cho được hình ảnh sống động quay bằng video, nhiều ông bệnh hoạn hơn thì đòi cả cảnh "ấy" mới bay sang cưới. Thôi thì "phóng lao phải theo lao", các tiếp viên cũng chiều luôn, thế là chạy đến anh chàng quay phim "giữ chữ tín" mà nhờ, dẫu sao thì cũng chẳng còn gì để mất.