Theo truyền thông Brazil, Elisangela Tinem, một bà mẹ hai con, là nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắn pháo hoa trái phép trên bãi biển ở Praia Grande, Sao Paulo trong lễ đón năm mới 2023. Đoạn video dài 24 giây về vụ việc cho thấy khoảnh khắc trước khi Tinem bị pháo hoa rơi vào người. Khi máy quay lia đi góc khác để ghi hình quang cảnh, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Những người đứng gần đó bỏ chạy toán loạn, kể cả người quay video.
Lúc máy quay lia lại chỗ Tinem, cô chỉ còn là một thi thể nằm trên bãi cát. Hai con của Tinem được cho là đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ. Tang lễ của người phụ nữ 38 tuổi diễn ra chiều 2/1 tại quê nhà, thành phố Sao Paulo.
Nhân chứng Luiza Ferreira (20 tuổi) nói với báo chí địa phương rằng màn bắn pháo hoa trên bãi biển thực chất là trái phép. Cô cho biết: "Tôi thấy trời sáng rực lên ngay khi khoảnh khắc giao thừa điểm. Khi ấy, tôi đang ôm mẹ. Nhưng rồi mọi người bắt đầu la hét. Tôi thấy một phụ nữ nằm trên mặt đất, chảy rất nhiều máu. Cậu bé đi cùng cô ấy cũng nằm bên cạnh. Những người khác thì đều tản ra".
Một người anh họ của nạn nhân cho cảnh sát biết pháo hoa phát nổ sau khi bị mắc vào quần áo của Tinem. Các nhà chức trách xác nhận quả pháo hoa trên không phải do gia đình Tinem đốt. Vì vậy, họ đang mở cuộc điều tra, dự kiến dẫn đến cáo buộc ngộ sát nếu xác định được người bắn quả pháo hoa này.
Chia sẻ về sự ra đi của Tinem, một người bạn của cô viết trên mạng xã hội: "Tôi chẳng thể nào tin nổi chuyện đã xảy ra. Xin chia buồn với gia đình. Cầu Chúa che chở cho bạn".
Tùng Anh (Theo Mirror)