Thierry Henry kể lại kỷ niệm với cố Nữ hoàng Anh khi xuất hiện trong chương trình bình luận Champions League của đài CBS tối 13/9. Anh nhớ lại chuyến đi của cả đội tới Cung điện Buckingham tháng 2/2007, khi đó Henry là thủ quân của Arsenal. Cựu chân sút người Pháp ví chuyến đi như một trận đấu và anh có nhiệm vụ giới thiệu các đồng đội với Nữ hoàng.
"Tôi có cơ hội gặp Nữ hoàng. Tôi hồi hộp, lo lắng lắm. Tôi đã nhìn Julio Baptista và đột nhiên tôi quên tên cậu ấy", Thierry Henry nhớ lại. Anh nói bản thân trước đó còn cân nhắc việc nói bằng tiếng mẹ đẻ - tiếng Pháp hay không. Sau vài phút mất bình tĩnh, huyền thoại một thời của Arsenal cũng lấy lại tự tin và giới thiệu Julio Baptista đến từ Brazil và các đồng đội khác.
"Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Bạn có thể thấy tôi hồi hộp tới mức nào. Mọi người đang tiếc thương Nữ hoàng và ký ức này vẫn còn sống động trong tâm trí tất cả chúng tôi. Tôi cho rằng nó sẽ sống mãi", Henry nói.
Năm 2016, đồng đội cũ của Thierry Henry là Emmanuel Eboue lại có một câu chuyện khác về cuộc gặp với Nữ hoàng Elizabeth II. "Chúng tôi đến đó và Thierry Henry nói với tôi: 'Cậu đừng làm gì nhé Emmanuel, đây là Cung điện Buckingham, nhà của Nữ hoàng đấy'. Tôi đã nói: 'Không vấn đề gì, đừng lo lắng'", cựu cầu thủ người Bờ biển Ngà gắn bó với Arsenal từ năm 2004 đến 2011 cho biết.
"Sau khi Nữ hoàng tiến tới bắt tay từng cầu thủ, tôi nhìn thấy những con chó corgi của bà và nói: 'Thưa bệ hạ'. Bà quay lại hỏi tôi có sao không. Tôi nói mình ổn nhưng nói thêm: 'Tôi không muốn là cầu thủ bóng đá nữa, tôi muốn được chăm sóc cún cưng của bà. Tôi muốn đưa chúng đi dạo, tắm rửa và cho chúng ăn. Tôi muốn là người chăm sóc những chú chó'. Nữ hoàng đã bật cười, Hoàng thân Philip cũng người. Toàn đội ai cũng cười", Emmanuel Eboue nói.
Arsenal là CLB bóng đá duy nhất được mời tới thưởng trà chiều với Nữ hoàng Anh - người vừa qua đời ở tuổi 96 hôm 8/9. Thời điểm đó, đội bóng thành London dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Arsene Wenger và có loạt cầu thủ tên tuổi như Henry, Fabregas, Van Persie, thủ môn Jens Lehmann, Theo Walcott, Tomas Rosicky, Freddie Ljungberg... Sau mùa giải 2007, Thierry Henry - người đã gắn bó với Arsenal từ năm 1999 và trở thành huyền thoại của đội bóng - chia tay Pháo thủ đến Barca.
Hoàng Trang (Theo Sportbible)