![]() |
Cặp uyên ương hạnh phúc trong vòng tay của thần tình ái. |
Người hùng Euro 2004 tiết lộ với tờ News Of the World: "Tôi muốn dành một đêm tuyệt vời cho Coleen, đúng vào ngày lễ thánh tình yêu. Sau bữa tiệc, chúng tôi đi dạo đến khuya. Sau khi đã gọi điện xin phép bố mẹ cô ấy, tôi đặt phòng tại khách sạn Marriott, khách sạn hạng sang ở Liverpool. Một căn phòng lộng lẫy nhưng ấm cúng và cực kỳ lãng mạn, chocolate và champagne bày sẵn. Đêm thần tiên bắt đầu với việc thắp sáng những ngọn nến".
Khoảnh khắc mà ngôi sao của Everton cầu hôn người đẹp là vào một ngày đẹp trời tháng 10 năm ngoái. Thần đồng 18 tuổi đặt hàng một chiếc nhẫn kim cương do chính anh thiết kế. Mọi việc hoàn tất, chàng mời nàng ấy đi ăn tối ở một nhà hàng Trung Quốc rồi chủ động dừng lại ở một trạm xăng. Trong khi người yêu còn phân vân chưa hiểu chuyện gì thì Rooney rút chiếc nhẫn từ trong túi và khẽ khàng: "Em sẽ cưới anh chứ?". Một thoáng ngỡ ngàng, Coleen bẽn lẽn: "Vâng ạ". Chắc chắn, lúc đó cô là người hạnh phúc nhất trần đời.
Wayne Rooney hồi tưởng: "Khi cầu hôn Coleen, áp lực tâm lý còn nặng nề hơn lúc bước ra sân thi đấu cho đội tuyển Anh lần đầu tiên, trước hàng chục vạn khán giả".
Trở về nhà, Coleen mang chiếc nhẫn khoe với mọi người trong niềm hạnh phúc. Tối hôm sau, chàng đến nhà nàng, nhạc mẫu đặt một chiếc bánh lớn lên bàn ăn và tất cả những ngọn nến được thắp lên. "Một bầu không khí quá đặc biệt dành cho tôi", chàng vẫn chưa hết bồi hồi.
Thần đồng bóng đá Anh quyết tâm gặp bố mẹ của người đẹp để bàn chuyện trăm năm. Nhưng khi gặp họ, trái ngược với sự dũng mạnh trên sân cỏ, Rooney im như thóc trong 4 giờ đồng hồ liền. Bố của người đẹp đành phải đả thông cơn sợ hãi của chàng con rể tương lai bằng câu hỏi "Cậu có gì muốn hỏi tôi hả? Wayne". Được nhạc phụ "kiến tạo cho một cơ hội thuận lợi", Rooney "nổ" luôn: "Cháu muốn cưới con gái bác". Bầu không khí trong căn phòng trở lại im lặng. Suy nghĩ hồi lâu, nhạc phụ tương lai ôn tồn phán: "Nếu hai đứa yêu nhau thì bác sẽ ủng hộ hết mình". Tối đó kết thúc bằng cái siết tay của hai người đàn ông, còn hai hàng nước mắt sung sướng lăn trên trên gò má của mẹ nàng.
Chuyện tình bắt nguồn một cách tình cờ khi hai người gặp nhau hè năm 2002, lúc mà Rooney vừa rời trường trung học De La Salle trở thành cầu thủ của Everton. Trên đường đi học, Rooney phải đi qua nhà Coleen. Nhưng lúc đó, cả hai mới chỉ biết mặt, biết tên nhau chứ chưa hề nói chuyện. Nàng không thích chơi với con trai nhưng lại muốn xem chàng chơi bóng. Mọi người đều biết chàng rất nhát nhưng với Coleen mọi việc còn tồi tệ hơn. Gã trai 16 tuổi câm như hến mỗi khi phải đối diện với mắt nàng, chân tay luống ca luống cuống. Sau nhiều lần "chạm trán", dần dần, chàng si mê lúc nào chẳng hay.
Hai gia đình vốn quen biết từ trước nên mối quan hệ của họ được "vun đắp" trong điều kiện thuận lợi nhất. Cứ thế, thời gian trôi đi và những cuộc hò hẹn thường xuyên được ấn định. Lời yêu thương đầu tiên Rooney thổ lộ với Coleen diễn ra vào một đêm dịu mát. Cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà nàng và xem bộ phim Trân Châu cảng. Chàng rỉ vào tai nàng 3 tiếng ngọt ngào: "Anh yêu em". Tất cả những gì nàng có thể làm là đặt lên môi chàng một nụ hôn cháy bóng rồi nhẹ nhàng: "Còn đây là câu trả lời của em".
![]() |
Cặp trời sinh: Trai tài - Gái sắc. |
Coleen nhớ lại thời điểm Rooney sút tung lưới Arsenal, bàn thắng đầu tiên của chàng, nó đã làm thay đổi cuộc đời của hai người: "Khi anh ấy ghi bàn, tôi phải căng mắt lên nhìn cho kỹ. Không hiểu tác giả của bàn thắng đó có phải là Wayne, người đàn ông tôi yêu không. Tất cả như một giấc mơ. Sau trận đấu đó, tên và ảnh anh ấy xuất hiện khắp các mặt báo tại Anh. Khó có thể diễn ra hết tôi sung sướng và tự hào như thế nào".
Khi được hỏi về đám cưới và chuyện con cái, Rooney trả lời với nụ cười trên môi: "Chúng tôi đã đính hôn, một sự cam kết. Tuy nhiên, ngày cử hành hôn lễ vẫn chưa được ấn định. Thậm chí, Coleen còn chưa chuẩn bị áo cưới. Tất nhiên, sau lễ cưới, những đứa trẻ sẽ lần lượt chào đời. Tôi thích có một con trai và một con gái. Nhưng chắc điều đó không diễn ra trong thời gian ngắn". Coleen phụ hoạ: "Chúng tôi hạnh phúc bên nhau nhưng chưa có dự định gì cho hôn nhân cũng như sinh em bé. Tuy vậy, tôi vẫn trông đợi ngày đứa con của chúng tôi chào đời. Chắc Wayne sẽ là một người cha tuyệt vời".
Rooney lo cho Coleen đến từng chi tiết nhỏ nhất. Do nhà nàng ở cạnh một con đường lớn, có nhiều tiếng ồn, khiến nàng khó ngủ. Chàng liền tặng nàng một chiếc đầu DVD loại xịn nhất để nàng dễ chìm vào giấc ngủ trong khi thưởng thức những giai điệu dịu ngọt. Giờ đây, khi đã trở nên quen thuộc với từng góc phố trên khắp thế giới và là thần tượng của nhiều người, Rooney vẫn đều đặn đưa Coleen đến trường. Đã qua rồi những ngày khó khăn khi chàng mới học việc ở Everton, chỉ nhận được 90 bảng/tuần. Mọi thứ đã thay đổi và mỗi tháng ngôi sao 18 tuổi này nhận được 68.000 bảng tiền lương.
Giờ đây, khi Euro 2004 đã qua, niềm vui và nỗi buồn cũng đã phai dần, những buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới vẫn chưa thực sự bắt đầu, đôi uyên ương trẻ tuổi có đủ thời gian để sống những tháng ngày thần tiên như bao cặp tình nhân khác.
Hoàng Lịch