Chúng mình đã yêu nhau như thế nào nhỉ ? 6 tháng trên thiên đường, 3 tháng sau mình đi du lịch, 1 đứa đi Bắc Cực còn 1 đứa đi Nam Cực, đúng không. Rồi 2 tháng cuối cùng trước anh đi chúng mình đã lại thật hạnh phúc bên nhau còn 4 tháng qua thì sao nhỉ, xa nhau, không hiểu nhau, không tin nhau... biểu đồ tình yêu của chúng mình lại thêm 1 đoạn mạch nhánh.
15 tháng, anh ân hận tự hỏi liệu những giây phút anh làm em vui có bù đắp nổi những giây phút anh khiến em phải khóc hay không? Anh đã không tốt.
Chúng mình chia tay nhau 2 lần (đều là anh chủ động). Lần đầu tiên, bằng tình yêu của mình em đã khiến anh hiểu có một người phụ nữ đang yêu anh bằng cả trái tim, rằng anh là một kẻ may mắn. Lần thứ 2, em lạnh lùng để anh ra đi, niềm tin của anh quá mong manh. Anh đã quyết tâm quên em (vì anh yêu em nhiều, nhiều lắm, anh không thể quên đuợc những kỷ niệm ...). Anh đã xoá bỏ mọi hình ảnh của em trong cuộc sống của anh, anh để ý đến người khác, anh tự bận rộn với cuộc sống ... Để rồi tất cả khiến anh hiểu ra rằng anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ.
Mỗi khi anh nghĩ đến một người khác, hình ảnh em luôn hiện ra trong tâm trí anh và anh không thể nào ngăn nổi. Anh nhớ cách em hát, anh phải làm sao đây khi trên thế gian này không thể có người thứ 2 hát cho anh nghe như em hát. Khi hát em giống như một cô thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Anh nhớ cách em cắn môi anh và vai anh... Anh chỉ muốn yêu em và có em mà thôi, mặt trời của anh ạ. Anh đã hiểu ra nhiều điều em ạ. Đủ để anh hiểu anh sẽ không bao giờ làm em khóc thêm một lần nào nữa, sweetheart.)
Anh yêu em, mãi mãi.
Ha - Duey