Khi con cất tiếng khóc chào đời là khoảnh khắc đánh dấu thiên thần bé nhỏ đã đến bên ba mẹ. Mỗi khi mệt mỏi thật hạnh phúc biết bao, lúc nào ba mẹ cũng muốn hôn con, ôm chặt lấy con. Từ khi có con, ba mẹ dù có bận rộn hơn nhưng đó là niềm vui được chăm con thấy con khôn lớn từng ngày.
Khi có bầu nhìn bụng mẹ như vậy quả dưa hấu nên ba kêu đặt là Dưa hấu. Bé Dưa hấu của mẹ rất dễ thương và ngọt ngào. Do xương chậu mẹ không nở nên đã quá ngày dự sinh mà con chưa ra đời. Mỗi ngày mẹ rất lo cứ nói với con: "con hứa là ngày mai con ra gặp ba mẹ nha". Thế rồi ngày 7/11/2019, bác sĩ cho mẹ lên phòng mổ bắt con ra, mẹ vô cùng sợ, cứ đi đi lại lại, cầu phật trời cho hai mẹ con bình an. Đúng 11h30 trưa con chào đời, lúc đó mẹ hôn mê nên không được bế con, y tá đưa con lên phòng dưỡng nhi và gọi ba vào gặp.
Ba kể lại rằng: "con nằm chung với mấy bạn, ba kêu Dưa hấu, con mở mắt tròn xoe nhìn ba, lúc đó ba mừng muốn khóc". Đúng là cảm giác được làm ba mẹ không gì hạnh phúc bằng. Những ngày trong bệnh viện cứ sợ con lạnh, con bị ngộp, ba mẹ và bà ngoại cứ đi thay phiên nhau trông con ngủ. Mẹ đi vẫn còn rất đau vì vết mổ nhưng cũng gắng sức ngồi dậy cho con bú. Bế con vào trong lòng mẹ thấy rất ấm áp.
Năm ngày sau, hai mẹ con được xuất viện. Tháng đầu tiên mẹ vô cùng vất vả vì chưa hiểu con, chưa biết chăm con thế nào, bao nhiêu thứ lúng túng, tất cả phải nhờ bà ngoại. Vì sợ con ướt rốn nên mẹ thuê cô đến tắm dịch vụ. Thật bất ngờ cô mới cho con lật úp, con đã ngóc đầu dậy lắc qua lắc lại, lúc đó con mới 5 ngày tuổi. Mọi người ai nấy đều thích thú chụp hình, quay phim gửi cho cả nhà xem.
Từ khi có con, cả nhà rộn ràng hẳn lên. Mỗi ngày bà ngoại cứ soạn đồ đẹp cho con diện, nhìn cưng lắm! Bà ngoại ở quê lên phụ chăm một tháng đầu, thực sự mẹ chưa quen khi làm mẹ, cảm giác lạ lắm. Mẹ học theo bà, thấy bà thay tã, chơi đùa và rủ con ngủ. Những lúc con quấy không chịu ngủ mẹ rất bực, nhưng bà thì không, bà lúc nào cũng dịu hiền chơi với con.
Từ đó, mẹ mới nhận ra mình phải toàn tâm hiểu và chơi với con, không nên lo những việc khác, lúc này chỉ có con. Cũng phải qua tháng thứ 2, thứ 3, mẹ mới quen dần với việc chăm con. Không có bà ngoại, ba mẹ thay nhau trông con. Mẹ rất may mắn khi có ba luôn bên cạnh, cứ vài tuần là ba xin nghỉ phép ít ngày ở nhà chăm phụ, để mẹ không bị stress.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây con đã 7 tháng tuổi. Con rất ngoan, ít khi quấy khóc, đặc biệt thích đi chơi, rủ đi chơi là mặt con tươi hẳn lên. Bây giờ, con đã lật và trườn rất giỏi, thích hát karaoke với ông nội lắm. Từ trong bụng đã cho con nghe nhạc nên khi ra đời con thích âm nhạc vô cùng.
Con ngày càng phát triển, biết làm nhiều trò hơn, mẹ càng yêu con, xa một chút là nhớ muốn về ôm con. Ba mẹ thật may mắn khi có thiên thần bé nhỏ này, dẫu biết rằng hành trình nuôi dạy con thành người rất vất vả nhưng ba mẹ sẽ cố gắng chăm lo và luôn bên con. Mãi yêu con, Dưa hấu.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |