Ý tưởng bộ ảnh cưới xuất phát từ công việc cán bộ hành chính tại trường học của mình. Thường ngày, mình luôn được tiếp xúc với các em sinh viên trẻ trung, năng động và rất yêu thể thao. Chính vì thế, trong bộ ảnh cưới, mình đã thành lập ra hai đội bóng là các em sinh viên của trường với hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể.
Thay vì khung thành sơn trắng lạnh lẽo trong các trận đấu, cả nhóm đã trang trí hoa cùng voan trắng và để gấu xung quanh cho khung thành trở nên lung linh, ấm áp và đặc biệt hơn. Ngoài bộ ảnh cưới tại sân bóng, mình và anh còn lên ý tưởng chụp ảnh tại Tam Đảo cùng thỏ trắng. Chú rể nhờ thỏ trắng dẫn cô dâu đến nơi thiên đường.
Trước đó, mình và anh từng làm việc cùng nhau trong thời gian rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một tháng rồi mình chuyển công tác. Vậy mà sau 1 năm 4 tháng, thật bất ngờ, thần hạnh phúc lại đưa mình đến với anh vào đúng ngày rằm Trung thu năm 2008.
Tình yêu của mình và anh bắt đầu với cảm xúc thật nhẹ nhàng. Theo thời gian, mình dần cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình thật ấm áp và sâu sắc. Tình yêu anh cũng lớn dần lên trong mình. Mình và anh đã có những kỷ niệm thật đẹp trong suốt quãng thời gian yêu nhau. Tình yêu của chúng mình nhẹ nhàng, không có sóng gió nào làm cho cả hai phải buồn phiền hay chia rẽ.
Chúng mình luôn trao đổi, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, luôn động viên nhau mỗi khi có khó khăn. Hôm nay 10/10, kỷ niệm tròn 3 năm tình yêu của mình và anh, mình muốn gửi bộ ảnh này để tất cả mọi người cùng chia sẻ niềm vui hạnh phúc lớn nhất của chúng mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.