
Thiên An và con gái - bé Sol vừa cùng nhau đón Trung Thu đầu tiên. Ảnh: Facebook Thiên An
Bế con gái - bé Sol trong vòng tay, Thiên An cảm thấy như đang ngắm cả thế giới thu nhỏ. Cô nói: "Bây giờ, Sol là tất cả của tôi sau những tổn thương. Khi có Sol, niềm mong đợi lớn nhất của tôi là được nhìn con lớn lên từng ngày, mạnh khỏe và vui vẻ". Cô bật cười khi miêu tả con gái "có khuôn mặt lạnh lùng, chỉ một biểu cảm, nhìn có vẻ khó tính nhưng rất nhạy cười". Câu chuyện của bà mẹ trẻ về con gái dường như chẳng có hồi kết!
Tuy vậy, nàng hot girl nổi tiếng một thời cũng thú nhận việc xác nhận có con khiến cuộc sống của cô gặp không ít rắc rối. Cô từng phải cầu cứu mọi người khi một bộ phận anti-fan quá khích đe dọa làm hại bé Sol. "Lúc đó, tôi sốc vì các hành động của họ nhưng mọi thứ cũng đã qua. Động lực duy nhất giúp tôi vượt qua, không ngừng cố gắng là suy nghĩ làm sao để có đủ sức khỏe, thời gian chăm lo cho con tốt nhất. Hiện tại, thời gian chăm con và làm việc đã chiếm hết ngày của tôi", Thiên An chia sẻ.

Một người bạn của Thiên An bế bé Sol. Ảnh: Facebook Trung Thảo
Gần 6 tháng làm mẹ đơn thân, nếp sống của Thiên An thay đổi hoàn toàn. Trước đây, cô dành thời gian để học thêm những công việc phát triển bản thân như makeup, ngoại ngữ hoặc đi chơi với bạn bè. Còn hiện tại, mọi sự quan tâm của Thiên An đều hướng về Sol. "Khi làm việc xong, tôi đều tranh thủ thời gian về bên con ngay. Trong điện thoại của tôi, hình ảnh em Sol chiếm sóng toàn tập. Một thay đổi nữa là tôi không dám ngủ tròn giấc tới sáng mà luôn sẵn sàng cho việc trông con", người mẹ trẻ cười vui nói.
Vì tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên từ lúc mang bầu tháng thứ 8, Thiên An đã về quê Bình Dương với mẹ và bà ngoại. Nhà neo người nên Thiên An và mẹ chia nhau chăm bé. Ban ngày, mẹ chăm Sol, cho bé ăn để Thiên An làm việc. Còn ban đêm, cô xoay xở với bé là chính. "Mẹ cũng lớn tuổi nên tôi muốn mẹ ngủ đủ giấc. Còn bé Sol khó tính trong việc ăn uống, ngủ nghỉ nên nghe thấy phương pháp nào giúp con ăn khỏe, ngủ ngon, tôi đều áp dụng ngay", Thiên An cho hay.
Từ vụng về, bỡ ngỡ với chuyện bỉm sữa, mẹ đơn thân 23 tuổi đã biết chăm con thuần thục, từ cho con ăn, ngủ tới chơi đùa cùng bé. Mỗi ngày, cô đều chịu khó học hỏi cách nuôi con khéo từ mẹ, hội chị em có kinh nghiệm. Thiên An mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn để con có sức đề kháng tốt, nhưng từ tháng thứ 3 sau sinh, bà mẹ trẻ hầu như không có sữa nên Sol được uống thêm sữa công thức. Cô cũng gặp vất vả trong giai đoạn cho con tập bú bình vì bé đã quen bú mẹ trực tiếp. Vì thế, mỗi cữ bú của Sol, Thiên An phải đút sữa bằng thìa xen kẽ bú bình để bé quen dần.
Khoảng một tháng nay, Sol chuyển sang giai đoạn ăn dặm 2 cữ mỗi ngày. Hiện tại, cô bé đã được hơn 7 kg và chuẩn bị mọc răng. Bé Sol cũng đã biết tự lật người mà không cần trợ giúp.
Để đảm bảo kinh tế cho hai mẹ con, Thiên An đã trở lại với công việc người mẫu ảnh từ lúc bé Sol chưa đầy 3 tháng tuổi. Cô học thêm về diễn xuất, tham gia dự án phim và có thêm hướng đi mới là kinh doanh online. Tuy nhiên, cô gặp nhiều hạn chế trong công việc vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Mỗi ngày, cô mất khoảng 1 tiếng đi lại giữa Bình Dương - TP HCM, làm việc cả ngày và chiều muộn mới có thể về với con.
"Trở thành một bà mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Người mẹ vừa phải làm tròn trách nhiệm của mình, vừa bên cạnh để che chở cho con như một người cha. Tôi đang phải nỗ lực nhiều hơn để sau này bé Sol không thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần", Thiên An chia sẻ những điều cô trăn trở và lo lắng không đủ sức khỏe để chăm con nếu phải kéo dài nhịp sống hiện tại.
Thiên An tên thật Trần Nguyễn Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô ký hợp đồng với công ty ICM của K-ICM khi đang học đại học tại TP HCM. Trước đó, cô làm người mẫu ảnh từ năm lớp 11, từng đạt á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech và lọt vào top thí sinh sáng giá tại cuộc thi Miss Teen 2017. Cô và Jack từng có quan hệ tình cảm, có con chung là bé Sol, chào đời hôm 1/4/2021. Tuy nhiên, cả hai đã chấm dứt mối quan hệ vào ngày 22/4. Hiện tại, Thiên An làm mẹ đơn thân ở tuổi 23.
Nhã Hằng