- Chị sẽ dẫn dắt khán giả như thế nào với vai trò là MC trong đêm chung kết sắp tới?
- Đây là một cuộc tranh tài giữa những người đẹp và chủ đề năm nay là hướng tới sự thân thiện. Bởi vậy, tôi sẽ góp phần làm các thí sinh gần gũi với khán giả hơn. Cũng từng là một cô gái đi dự thi hoa hậu, có lẽ phần nào tôi cũng hiểu được tâm lý của các người đẹp, mong rằng họ sẽ thấy an tâm hơn khi có tôi đứng gần.
Hoa hậu Ngọc Khánh. Ảnh: Hồng Vĩnh |
- Chị có nhận xét gì về các thí sinh năm nay?
- Tôi mới đặt chân đến Vinpearl nên chưa được tiếp xúc nhiều với các thí sinh, nhưng qua báo chí tôi cũng biết khá nhiều về họ. Nói thật là tôi chưa ấn tượng với cô gái nào nhưng điều nổi bật là năm nay có những thí sinh có chiều cao rất lý tưởng.
- Một gương mặt thuần Việt luôn được ban giám khảo đặt làm tiêu chí để chọn Hoa hậu nhưng ở lần thi năm 1996, với gương mặt rất hiện đại, chị vẫn giành vương miện. Chị có thể lý giải về chiến thắng ngày ấy?
- Tôi nghĩ không phải cứ mắt một mí, cái miệng xinh hay gương mặt tròn trịa thì tiêu biểu cho người Việt Nam, quan trọng là trái tim cô gái ấy có “Việt Nam” không. Bản thân tôi luôn tự hào mình là người Việt. Tôi có dịp đi đến nhiều đất nước và đi đến đâu, tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người về đất nước mình. Trong tôi luôn có một tâm hồn Việt.
- Danh hiệu hoa hậu đã mang lại cho chị những gì?
- Rất nhiều thứ. Có nhiều có hội mở ra trước mắt tôi từ khi trở thành Hoa hậu, tôi đi đến nhiều nơi hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn và học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Tôi đã trở thành một người năng động và nhạy bén hơn trước.
- Nhưng sự nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng. Chị nghĩ sao về nhận xét đó?
- Bạn thấy đấy, tôi không có tai tiếng nào cả. Bởi tôi có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Hãy sống thật với bản thân, hãy làm hết mình khi có thể để làm sao không bao giờ phải hối tiếc điều gì.
- Còn kế hoạch sinh con của chị thì sao?
- Tôi đang chờ trời cho mà! (cười). Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng theo tôi thì không nhất thiết sau đám cưới là có con ngay, nên có một khoảng thời gian để cả hai người cùng tìm hiểu và hòa hợp nhau. Mình sống gần 30 năm một mình với những thói quen và nếp sống khác, đến khi lập gia đình cũng cần có những ngày tháng để quen dần với chính người chồng thân yêu và gia đình của anh ấy. Với tôi, như vậy tổ ấm của mình mới bền lâu. Tuy nhiên, có khi bây giờ trời cho con mà tôi chưa dám nhận vì công việc quá bận rộn (cười).
Huyền My