Cũng giống như Lý Á Bằng ngoài đời, Tôn Vỹ trong phim rất đàn ông, tài hoa, thu hút được nhiều cô gái. Chính vì anh, cô tiểu thư Hạ Gia Cần xinh đẹp đã quyết định chia tay với mối tình đầu khô khan, để rồi từ đó mọi chuyện rắc rối bắt đầu mở ra.

Sinh trưởng ở vùng Tân Cương xa xôi đầy nắng gió với thảo nguyên mênh mông, Lý Á Bằng có vẻ đẹp khỏe mạnh, rắn rỏi đậm chất hoang dã. Anh cao 1m80, nặng 78 kg, rất thích chơi bóng rổ, cờ vây và viết văn. Sau khi tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện Kịch nói trung ương Bắc Kinh, anh tham gia đóng nhiều phim nhựa và truyền hình như Khát vọng rực cháy, Câu chuyện Thượng Hải, Thời đại mỳ tôm, Cơ trưởng Trung Quốc, Thư tình... Nhưng chỉ đến vai Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ và vai Quách Tỉnh trong Anh hùng xạ điêu, tên tuổi của Lý Á Bằng mới thực sự rực sáng.
Phim ảnh đem lại cho anh sự nổi tiếng, thành công trong sự nghiệp và không ít những mối tình ồn ào. Cuối năm 2001, khi đóng phim Anh hùng xạ điêu, anh đã bén duyên với ngôi sao Châu Tấn, chấm dứt mối tình với nữ diễn viên điện ảnh Tào Dĩnh. Cuộc tình đẹp đẽ Lý Á Bằng - Châu Tấn khiến cánh báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Họ tiếp tục đóng chung vài phim, thậm chí đã tính tới hôn nhân.
Thế nhưng tháng 7/2003, mối tình đáng ngưỡng mộ này lại dần tắt lịm tới bởi cái bóng của kẻ thứ ba - diễn viên Tần Hải Lộ khi hai người đóng chung phim Hãy biết nói lời yêu. Giống hệt cái dớp của hai nhân vật mà họ thể hiện trong phim, Lý Á Bằng và Tần Hải Lộ đã không kìm nén được tình cảm. Họ quyết định đến bên nhau bất chấp những giọt nước mắt của Châu Tấn. Tuy nhiên do bị báo chí chỉ trích rất nhiều về thói trăng hoa, Lý Á Bằng không dám công khai về mối quan hệ tình cảm với Tần Hải Lộ.
Có lẽ đẹp trai vừa là một ưu thế vừa là nhược điểm của Lý Á Bằng. Các scandal tình cảm liên tiếp đến với anh, khiến anh nhiều lúc phải đau đầu. Gần đây lại xuất hiện tin đồn anh gửi 100 tin nhắn với những lời lẽ nồng nàn để tấn công ca sĩ nổi tiếng Hong Kong Vương Phi.
Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu của mình: "Tôi cho rằng tình yêu của mỗi người đều trải qua ba giai đoạn theo thứ tự phát triển tình cảm: nước lọc (tình yêu trong sáng, không vụ lợi, không tính toán), coca cola (giai đoạn mãnh liệt nhất) và nước trà nhạt (tình yêu bao dung, ôn hòa). Giờ đây tôi chỉ là một cốc trà nhạt. Những trải nghiệm trong tình yêu đã giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi tiếp nhận cách trưởng thành đó, nhưng thực chất từ tận đáy lòng, tôi không mấy thích thú. Tôi thích thứ tình cảm mạnh mẽ, trực tiếp và rừng rực không gì có thể bó buộc được".