Công viên Tình yêu mở cửa vào 9h sáng hàng ngày với giá vé khoảng 200.000 đồng. Mức giá vào cửa không hề thấp nhưng vẫn có rất nhiều du khách muốn đến tham quan một lần cho biết. |
Từ bên ngoài, những hình ảnh về tình yêu, tình dục đã rất rõ nét trong hình tấm vé vào cửa hay các biển chỉ dẫn. |
Mở cửa đón khách từ năm 2004 đến nay. công viên này đã nhận rất nhiều luồng ý kiến về thuần phong mỹ tục. |
Những hình ảnh nam nữ khỏa thân sẽ trở nên phản cảm và khó coi khi được phô bày trần tục. Công viên Tình yêu đã cố gắng tạo hình để có những bức tượng đẹp cho bộ môn ngôn ngữ cơ thể. |
Trong công viên trưng bày hàng chục bức tượng trong nhiều tư thế nhạy cảm. Với những người trẻ, họ thích thú được hiểu biết thêm về cơ thể con người và những kiến thức cơ bản khi đi trong công viên. |
Bạn sẽ đỏ mặt khi thấy những bức tượng như thế này! |
Công viên được xây dựng với ý tưởng ban đầu nhằm mục đích giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên Hàn Quốc với những buổi ngoại khóa khi đến tham quan đảo du lịch Jeju. |
Ngày nay công viên này trở thành điểm du lịch thu hút hàng ngàn khách tham quan và là điểm hẹn hò của giới trẻ Hàn Quốc. |
Trong công viên có rất nhiều những hình ảnh ngộ nghĩnh, khuôn viên với 140 bức tượng, bảo tàng và khu lưu niệm. |
Những món quà đậm chất tình yêu được bán trong khu lưu niệm. |
Bài và ảnh: Lam Linh