Trong một lần đau lưng nhờ mãi người yêu không chịu tẩm quất, tức mình Vinh trêu ngươi: “Trước kia mỗi lần anh đau lưng, chỉ cần kêu nhẹ là cô ấy tự túc đấm bóp, massage. Giờ thì nhờ mãi mà chẳng được”.
Tưởng là đùa nào ngờ Lan, người yêu hiện tại của anh, tỏ ra tức tối và đấm mạnh vào lưng khiến anh đau điếng.
Nhân tiện việc này, cô lôi tuốt tuồn tuột những điều anh từng so sánh cô và người cũ ra để kể tội. Ngày trước, khi nghe thấy Vinh nói như vậy, cô đã ngậm bồ hòn, cho qua bởi nghĩ rằng anh sẽ tự động thấy thái độ của cô mà sửa chữa. Nào ngờ, hôm nay có thêm chuyện này như giọt nước làm tràn nỗi bực tức trong cô.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Lan hét lên: “Anh thích thì quay lại với cô ấy để được đấm bóp cho, còn em thì không. Anh bảo em nấu không ngon như mấy cô bạn gái cũ của anh, thì lần sau anh cố mà kiếm lấy ai đó nấu ngon mà yêu, em chỉ có thế thôi. Rồi lúc nào cũng đem chuyện không sôi nổi, chẳng tinh tế bằng cô người yêu gần nhất ra để lên lớp cho em”.
Không nói lại được với Lan, Vinh chỉ biết im lặng nhìn cô ngúng nguẩy bỏ đi. Thế là cả hai giận nhau một tuần. Tưởng mọi chuyện sẽ êm thấm nào ngờ chiến tranh lạnh vẫn duy trì trong hai tuần kế tiếp. Đến tuần thứ tư, Lan chủ động nói lời chia tay vì không hợp, bất đồng quan điểm và không thể theo kịp những bạn gái cũ của Vinh.
Không chỉ có nữ giới ấm ức khi bị so sánh, cánh mày râu nếu chẳng may bị bạn gái đem so sánh với tình cũ thì họ cũng khó chịu không kém. Trường hợp của Thắng là ví dụ.
Làm kỹ sư xây dựng nên suốt ngày anh phải đi công trình, vì thế thời gian dành cho người yêu không được nhiều. Hiểu và thương cô, nhưng tính anh lại ít nói, không hay thể hiện ra ngoài nên chẳng mấy khi anh nói lời nhớ nhung hay ngọt ngào với cô.
Biết tính người yêu nhưng cô lại có tật thích so sánh cho sướng miệng. Lần nào giận Thắng, cô cũng đem anh so sánh với bạn trai cũ. Câu cô hay nói nhất là: “Anh chẳng quan tâm đến em nhiều như anh Giang”, “Anh ấy biết em thích màu gì còn anh thì chẳng bao giờ biết và cũng chẳng bao giờ hỏi”, “Rồi những lần em khóc anh chẳng bao giờ dỗ em như…”.
Lúc như vậy, Thắng chẳng bao giờ nói một câu, phần vì muốn nhường nhịn phần khác anh chẳng muốn làm cho thời gian hai người ở bên nhau thêm căng thẳng.
Dù thông cảm với người yêu nhưng Thắng thấy lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương ghê gớm. Anh biết mình không khéo chiều phụ nữ, không giỏi nịnh người yêu nhưng tình cảm của anh dành cho cô là chân thật và duy nhất.
Không to tiếng, Thắng chủ động nói lời chia tay với lý do: công việc của anh hay đi xa không thể đem lại cho em một cuộc sống như em mong muốn. Chúng ta nên chia tay nhau hy vọng em sẽ tìm được một ngừơi phù hợp một người tốt hơn anh và Giang.
Dù cô đã thanh minh hết nước hết cái, làm đủ mọi chuyện nhưng Thắng vẫn không hề thay đổi quyết định.
Một số người nghĩ rằng so sánh để cho người kia thấy điểm yếu của mình mà cố gắng khắc phục. Nhưng đó là sai lầm phổ biến, bởi khi bị mang ra so sánh họ sẽ cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp đi và cảm giác bị xem thường rất dễ nảy sinh. Vì thế, nếu không hài lòng về vấn đề gì, mỗi người cũng nên tìm cách góp ý khéo léo, để đối tác thấy được ý tốt của mình. Ai cũng có cái xấu cái tốt, điều quan trọng là nên biết cách chấp nhậnnhau.
Ngọc Minh