- Là người mẫu, diễn viên, một doanh nhân, rồi MC chương trình "Sức sống mới", chị lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế?
- Tôi thật sự đam mê những công việc của mình tham gia. Ngày xưa, tôi thấy có nhiều giáo viên giảng bài say mê, nhìn họ rất hạnh phúc. Nhưng cũng có người uể oải, chỉ mong tiếng trống tan trường. Tôi tự thấy 1/3 cuộc đời mình để ngủ, 1/3 cuộc đời để làm việc và nếu chọn được một công việc yêu thích, đó là người hạnh phúc. Tôi cũng cố gắng chọn những công việc đem lại cảm hứng cho mình để có thể hết lòng với công việc đó.
- Trong vai trò MC, lúc nào cũng thấy chị duyên dáng, hoạt ngôn và cởi mở. Nhưng phía sau ống kính, cảm giác của chị thế nào?
- Cũng có khi buồn, nhưng có lẽ niềm vui đến với tôi nhiều hơn nỗi buồn. Công việc hiện tại mang lại cho tôi nhiều niềm vui: được học hỏi, được trò chuyện với các chuyên gia, và hiểu hơn về các lĩnh vực cần thiết trong cuộc sống. Cũng có khi về nhà... một nỗi buồn trống trải... Nhưng rồi công việc cứ cuốn tôi đi, ít có thời gian để gặm nhấm nỗi buồn.
|
Diễn viên Thanh Mai. |
Tôi lạc quan, mà khi lạc quan thì chuyện con voi cũng xem như con kiến. Tôi ít khi quan trọng hóa vấn đề. Khi người ta nhìn mọi việc đơn giản thì sẽ can đảm để vượt khó khăn, nếu có. Nhưng trong kinh doanh, tôi muốn được nhìn đúng bản chất sự việc. Nếu lạc quan quá thì cũng thành chủ quan và dễ thất bại.
- Chị là một trong những người đẹp thành danh mà ít tai tiếng, chị làm thế nào để tránh được những cám dỗ?
- Càng đi trên con đường dài thì càng gặp nhiều nắng mưa, muốn tránh thì cần phải có mái hiên để che mưa, che nắng. Tôi nghĩ tất cả là do bản thân mình, biết mình là ai, biết mình muốn gì và làm sao đạt được những điều mình muốn một cách đúng đắn thì sẽ tránh được rủi ro. Cuộc đời cũng công bằng lắm, nếu nỗ lực, một ngày nào đó, mình cũng sẽ đạt được điều mình muốn. Và như vậy, những gì mình đạt được sẽ bền vững và tạo niềm tin cho mình.
- Rất nhiều người đẹp thành công nhờ vào nhan sắc. Còn chị nghĩ sao về sắc đẹp của mình?
- Tôi cũng không phủ nhận tôi có điều kiện hơn khi có bề ngoài ưa nhìn. Từ đó, ngoài khả năng diễn xuất hay năng khiếu múa ba lê thì tôi được đạo diễn để ý nhiều hơn. Trong kinh doanh, tôi cũng làm công việc bình thường như bao người khác, quản lý trường dạy nghề BB Thiên Nga. Nếu như tôi xây dựng một khách sạn giải trí thật lớn thì có thể sẽ có người thắc mắc. Nhưng công việc của tôi không cần đến vốn đầu tư lớn, trang thiết bị không quá cầu kỳ. Vốn lớn nhất là sự tổ chức, đội ngũ giáo viên, tên tuổi, thương hiệu trường lâu năm. Mà những cái đó phải tự xây dựng cùng với thời gian. Tôi thấy phụ nữ bây giờ nhiều người giỏi giang lắm, nhiều người tạo được một doanh nghiệp rất mạnh. Tôi cũng mong muốn mình làm được một phần như vậy.
- Một phụ nữ dù thành đạt, giàu có vẫn cần một người đàn ông, cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ sau những năm chung sống, lý do là gì?
- Không ai chắc mình sẽ nắm tay từ sáng đến tối. Cuộc sống cũng có lúc nọ, lúc kia, có thể khi sống với nhau rồi mới phát hiện những điều không hợp. Chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng và vẫn coi nhau là bạn.
Tôi cũng thừa nhận nghệ sĩ thường rất nhạy cảm nên dễ tổn thương. Và ngày nay, sự độc lập quá về kinh tế cũng như suy nghĩ làm cho người phụ nữ không muốn chịu đựng.
- Một người đàn ông thế nào sẽ thích hợp và hấp dẫn chị?
- Tôi thích người đàn ông từng trải, có hiểu biết và có một bờ vai ấm áp để tôi tựa vào. Quan trọng là người đàn ông đó phải làm tôi ngưỡng mộ. Đôi khi, một số người đàn ông cứ tưởng tiền có thể hấp dẫn phụ nữ, điều đó không hoàn toàn đúng. Với tôi, người đàn ông phải quyết liệt, trong công việc cũng như trong tình yêu.
- Chị đã tìm được người đàn ông ấy chưa?
- Trong cuộc sống, không phải cứ thấy hay là thích. Đến với nhau được hay không còn phải do cái duyên trời định nữa.
- Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản với người này, nhưng có khi rất khó tìm đối với người khác. Bản thân chị ý thức và nỗ lực kiếm tìm hạnh phúc thế nào?
- Đã có lúc tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc trên thế gian này, dù có ai đó sung sướng hơn, vật chất hơn, trẻ đẹp hơn nhưng tôi không muốn đổi số phận với họ. Theo tôi, hạnh phúc khi mình hài lòng về những gì mình có. Nhiều khi, nhìn thấy một người đi bán vé số, đi chiếc xe đạp cũ kỹ, chiếc áo, đôi dép đã sờn, khuôn mặt khắc khổ nhưng vẫn nhận thấy được sự hiền lành, hạnh phúc ngời trên mặt. Và khi nhìn lại tôi cảm thấy cuộc sống đã cho mình quá nhiều nên không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa.
- Lúc nào chị mạnh mẽ và lúc nào chị thấy mình yếu đuối?
- Tôi mạnh mẽ đối với những kế hoạch mà mình cần phải làm và yếu đuối trước những con người mà tôi yêu thương.
- Ngày nay rất nhiều người phụ nữ chọn giải pháp nuôi con một mình. Xã hội đã cởi mở hơn với vấn đề này, bản thân chị thấy thế nào?
- Tôi thấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng lo lắng cho con gái thiếu thốn mái ấm gia đình.
(Theo Đàn Ông)