Các kiều nữ tuổi học trò không quan trọng việc con trai học giỏi hay không giỏi mà chỉ cần biết người đó nhà giàu và sành điệu hay không mà thôi.
Đôi khi chàng cũng không cần học chung trường và nếu như đã có việc làm, tiền đầy túi, lúc nào cũng sẵn sàng cho các nàng chi tiêu thì rất dễ lọt vào tầm ngắm của các kiều nữ này. Tình yêu của kiều nữ chỉ xuất phát từ tiền và những vật chất đi kèm.
T. (trường AL) kể, trong một lần ăn KFC ở Diamond thì quen được anh chàng tên H. ở tận quận 10, trong khi nhà cô bạn thì ở tuốt dưới Bình Tân.
Tuy "xa xôi cách trở" nhưng anh bạn đó rất sẵn sàng đưa đón T. Bạn bè T. rất ngạc nhiên vì sao T. đẹp mà lại chọn một người “mặt khỉ, mũi lợn, miệng hà bá” như thế. T. chỉ cười và thỏ thẻ: “Vì nó có tiền”.
Ngày nào cũng vậy, H. luôn đợi T. ở cổng trường trên chiếc PS láng coóng, ai nhìn cũng phải ganh tỵ. Nhiều đứa cũng gật gù: "Thôi kệ quen bồ xấu nhưng má nó giàu là được".
Không có gì đặc biệt khi thấy những nữ sinh này đi học toàn dùng vật dụng đắt tiền chỉ thấy bán trong các trung tâm thương mại lớn như Diamond và Parkson.
Các bạn học chung lớp với M. còn rất ganh tỵ khi những vật dụng của cô nàng, từ chiếc túi xách cho đến đôi giày đều đáng giá bạc triệu. Các anh, chị trong trường chỉ cần nhìn sơ qua là đoán ra ngay được M. là dân chơi thứ thiệt chứ không phải vừa.
Thật vậy, M. xài tiền như nước vì cô đang quen với một “chú” đang là giám đốc của ngân hàng X. Các điểm đến của M. đều là những nơi sang trọng. Chiều chiều "chú bồ” đến đón M. ở cổng trường để đi ăn nhà hàng.
Khó mà bắt gặp cô nàng trong thư viện nhưng rất dễ bắt gặp M. lắc lư như điên trong vũ trường hoặc quán bar.
Tuy là được cưng chiều, cung cấp đầy đủ tiền bạc nhưng các cô cũng tâm sự rằng không sống thật được với chính bản thân mình. Tình cảm ấy chỉ là dối trá để mưu lợi cho bản thân.
Dù M. yêu thầm anh chàng lớp trưởng gần 3 năm nay nhưng do biết thân biết phận mình không xứng đáng nên cô chỉ dám nén nỗi đau vào lòng và sa đà vào các cuộc vui thâu đêm.
Còn T. thì tâm sự: “Nhiều khi đi chung với "bồ" của mình mà mắc cỡ muốn chết, đi đến đâu cũng bị người ta xì xầm bàn tán rằng con nhỏ này xinh đáo để mà cặp với một thằng “xấu ngang ngửa Chí Phèo” chắc là lợi dụng nhau rồi đây”. Mọi người nói cũng đâu có sai nên T. chỉ biết nuốt nỗi nghẹn vào trong mà cho qua.
(Theo Mực Tím)