![]() |
Michael Sessions. |
Tuy chỉ điều hành một thành phố nhỏ với 8.400 dân nhưng tân thị trưởng 18 tuổi, cậu học sinh phổ thông Michael Sessions, cũng đã phải trải qua một cuộc bầu cử khó khăn, khi tên cậu không có cả trong danh sách bầu và suýt phải đối mặt với một cuộc kiểm phiếu lại...
Phải đến tháng 9, Michael Sessions mới tròn 18 tuổi, đủ tuổi để ứng cử, trong khi danh sách bầu cử cho cuộc bầu cử thị trưởng ngày 9/11 đã được khóa sổ từ bốn tháng trước đó. Chính vì vậy, phải một ngày sau sinh nhật lần thứ 18 (22/9) của mình, Michael mới được đăng ký quyền bầu cử và ngay ngày sau đó, 24/9, tự ứng cử thị trưởng với tư cách ứng viên bổ sung.
Điều đó có nghĩa là muốn bầu cho Michael, cử tri phải nhớ tên cậu để tự tay điền vào phiếu bầu. Trước một ứng viên quá trẻ và thiếu kinh nghiệm như Michael, nhiều người cho rằng cậu “có vấn đề” và nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của cậu trước “đối thủ” 51 tuổi Douglas Ingles.
Chỉ có trong tay chưa đến 1.000 USD và một tháng để vận động tranh cử, những gì Michael làm được khiến nhiều người phải khâm phục. Với 700 USD kiếm từ công việc làm thêm mùa hè là bán bánh táo, Michael đã in poster và tờ rơi để phân phát đến từng hộ gia đình ở Hillsdale trước ngày bầu cử. Trong một tháng, cậu đã đến từng căn nhà, vào đến tận bếp để vận động cử tri bỏ phiếu cho mình trước ánh mắt hoài nghi ban đầu của mọi người. Nhiều người sau khi nghe cậu nói đã hỏi đi hỏi lại: “Mà này, nói lại đi, cậu bao nhiêu tuổi?”.
Có thể nói những nỗ lực của Michael đã được đền bù xứng đáng. 670 trên tổng số 1.400 cử tri của thành phố có 8.400 dân đã quyết định chọn Michael Sessions cho chức vụ thị trưởng. Cậu giành chiến thắng sít sao với vỏn vẹn hai phiếu nhỉnh hơn đương kim thị trưởng Douglas Ingles.
Bị “sốc”, thị trưởng Douglas đã lên tiếng chỉ trích Michael còn quá trẻ, yêu cầu kiểm phiếu lại và dự kiến việc kiểm phiếu lại sẽ diễn ra vào ngày 5/12. Đến đây rắc rối nảy sinh: liệu Sessions có được phép tuyên thệ nhậm chức đúng theo quy định vào 21/11 không khi mọi chuyện xem ra chưa ngã ngũ?
Ngày 19/11, Hội đồng thành phố được triệu tập, trong đó những người ủng hộ thị trưởng thất cử muốn hoãn việc Sessions tuyên thệ cho tới sau khi có kết quả tái kiểm phiếu. Tin về cuộc họp đến tai Sessions khi cậu đang trên... sân bóng Ann Arbor để tham gia trận đấu của bang Ohio. Michael phải cắt ngang trận bóng chạy về dự họp. May sao, ngài thị trưởng 51 tuổi đã dõng dạc nhận thua trong bài phát biểu vỏn vẹn năm phút.
“Tôi chúc thị trưởng đắc cử Sessions may mắn và gặt hái nhiều thành công. Ngày mai, tôi sẽ tới tòa án rút lại yêu cầu đòi tái kiểm phiếu”. Sessions hân hoan đáp từ: “Cảm ơn ông Ingles đã cho tôi cơ hội được nhậm chức ngày 21/11. Ông đã rất nỗ lực và điều đó cần được tán thưởng”. Lập tức, những tràng vỗ tay vang dội hưởng ứng lời kêu gọi của Michael...
Cậu hứa sẽ thu xếp ổn thỏa để đảm đương hai công việc chính trị và học hành cùng một lúc. Cụ thể là dành thời gian từ 7h50 đến 14h30 cho việc học, sau đó từ 15 đến 18h là thời gian Michael dành để thực hiện các công việc của thị trưởng thành phố Hillsdale. Sau 18h, cậu sẽ trở về với việc học hành: làm bài tập ở nhà!
Michael dự định dùng phòng ngủ của mình làm văn phòng vì ngoài mức lương 250 USD/tháng, cậu không được nhận thêm bất kỳ một khoản trợ cấp nào khác và cũng không có phòng làm việc tại tòa thị chính.
Cư dân Hillsdale đang chờ đợi những cải cách của Michael Sessions đối với nền kinh tế thành phố này. Áp lực đè nặng lên đôi vai tân thị trưởng. Còn cha mẹ của thị trưởng 18 tuổi? Ông Scott và bà Lorri Sessions thừa nhận con trai họ đã ấp ủ từ lâu giấc mơ làm thị trưởng. “Michael đã dấn thân vào trận chiến đầu tiên trên chính trường, và chúng tôi rất vui khi kết quả thế này”.
(Theo Tuổi Trẻ)