Tuần trước, thị trưởng thành phố Nagoya Takashi Kawamura, 72 tuổi, hứng phải chỉ trích dữ dội sau khi tháo khẩu trang và đặt chiếc huy chương vàng của vận động viên môn bóng mềm Olympic Miu Goto vào miệng cắn để chụp hình, nhân sự kiện chúc mừng nữ vận động viên đến từ Nagoya, bất chấp những lo ngại về vấn đề vệ sinh trong đại dịch Covid-19.
Sự việc xảy ra khi Goto, 20 tuổi, tới tòa thị chính để báo cáo về thành tích của mình hôm 4/8. Trong sự kiện, ông Kawamura đã đề nghị cô trao huy chương lên cổ mình và còn nói đùa với nữ vận động viên trẻ về chuyện tình cảm của cô.
"Cô có bị cấm có quan hệ tình cảm hay không?", thị trưởng đã hỏi Goto.
Ban đầu ông Kawamura bác bỏ chỉ trích rằng những nhận xét của mình là một sự quấy rối tình dục, nhưng sau đó ông thừa nhận chúng thực sự không phù hợp.
"Tôi vô cùng hối hận khi đã khiến cô ấy không thoải mái với những nhận xét, ý kiến đi quá xa", ông nói.
Vài ngày sau khi hành động cắn huy chương của vị thị trưởng bị đăng lên mạng xã hội, thu hút hơn 7.000 đơn khiếu nại, ông Kawamura nói với phóng viên đã đề nghị được trả chi phí đổi huy chương mới cho Miu Goto.
"Tôi hy vọng những sắp xếp này cũng tương tự như nguyện vọng của cô Goto, hoặc gần nhất có thể", ông Kawamura nói.
Theo một nguồn tin, Ủy ban Olympic Quốc tế, Ủy ban Olympic Nhật Bản và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã phối hợp để có thể đổi mới huy chương vàng Olympic cho Miu Goto, và bản thân nữ vận động viên cũng đồng ý.
Goto dự kiến sẽ sớm được nhận huy chương mới. Đội bóng mềm Nhật Bản đã giành được huy chương vàng sau khi thắng tuyển Mỹ 2-0 tại trận chung kết.
Hướng Dương (Theo Kyodo News)