Ông Pawel Adamowicz đang có mặt trên sân khấu phát biểu trong sự kiện từ thiện Light To Heaven của Great Orchestra of Christmas Charity, tổ chức từ thiện lớn nhất Ba Lan, thì một người đàn ông chạy lên dùng dao đâm và la hét.
Trong video được quay tại sự kiện, các vệ sĩ hoảng sợ chạy về phía Adamowicz để đỡ ông. Một số nguồn tin cho hay nạn nhân đã được hồi sinh tim phổi trước khi được đưa tới bệnh viện phẫu thuật cấp cứu.
Sau khi đâm, kẻ tấn công đã chộp lấy micro và nói với đám đông rằng anh ta đã bị ngồi tù oan, theo Mirror. Vết đâm được cho là gần tim của ông Adamowicz. Các báo cáo ban đầu khẳng định thị trưởng 53 tuổi đã bị đâm ít nhất hai nhát bằng vũ khí sắc nhọn.

Thị trưởng Pawel Adamowicz phát biểu trên sân khấu trước khi bị tấn công tối 13/1. Ảnh: Reuters.
Theo Nasze, kẻ tấn công có cơ hội tiếp cận thị trưởng nhờ đeo thẻ báo chí.
Joachim Brudzinski, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, miêu tả sự việc này trên Twitter là một vụ tấn công "dã man".
Ông Adamowicz là thị trưởng thành phố Gdansk từ năm 1998. Ông đã kết hôn và có hai con. Một số nguồn tin chưa được xác nhận khẳng định nghi phạm là một thanh niên 27 tuổi. Giới chức Ba Lan hiện chưa tiết lộ bất cứ thông tin chi tiết nào về anh ta.