Nguyên do đơn giản là nghĩa trang của trị trấn đã quá chật chội, không còn chỗ đón nhận quân số mới. Hơn nữa, thị trưởng tin rằng, bằng cách này, 28.000 người dân sẽ có ý thức chăm lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn.
Thị trấn Biritiba-Mirim không thể mở rộng nghĩa trang hoặc xây nghĩa trang mới bởi 98% diện tích của thị trấn là sông ngòi, phần nhiều còn lại thì nằm trong diện bảo vệ vì đó là rừng nhiệt đới. Chính quyền từng hứa sẽ xây dựng một nghĩa trang dựng đứng trên vách núi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có tiến triển gì. Kể từ khi đề nghị của thị trưởng được đưa ra, người dân vùng này đã lũ lượt kéo nhau đến khám bác sĩ.
Bạch Kim (theo Ananova)