Panda Ross, 42 tuổi, một bà mẹ đơn thân sồ sề, gây kinh ngạc tại vòng loại cuộc thi X Factor của Mỹ hôm 19/9. Người phụ nữ da màu này chia sẻ rằng, cô vừa đi điều trị bệnh viêm phổi ở bệnh viện 7 ngày nhưng vẫn quyết tâm đến cuộc thi, không chỉ để thử sức mà lý do chính là vì muốn gặp Simon Cowell. Khi bước ra sân khấu, Panda lập tức bày tỏ sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho vị giám khảo hào hoa, thậm chí cô còn giơ lên vòng cổ khắc chữ "single" để khẳng định rằng mình vẫn còn đang cô đơn.
Thí sinh Panda Poss bày tỏ tình yêu dành cho Simon Cowell trước khi có màn trình diễn ấn tượng. |
Sau khi khiến tất cả cười nghiêng ngả vì giải thích tên của mình (Panda - Gấu trúc với hai màu đen trắng), cô bắt đầu biểu diễn ca khúc cổ điển Bring It On Home to Me của Sam Cooke. Bà mẹ hai con đã gây sửng sốt với giọng hát đầy "lửa". Khán giả đồng loạt đứng lên nhún nhảy theo cô. Bốn vị giám khảo (Simon Cowell, Britney Spears, Demi Lovato và LA Reid) rất thích thú với phần thi của Panda. Thậm chí, Simon còn nhận xét cô giống như "một huyền thoại".
Panda Ross vô cùng sung sướng khi được tất cả giám khảo đồng ý chọn cô đi tiếp vòng trong. Ngay sau đó, khi đã vào trong cánh gà, Panda phấn khích đến nỗi cô không thể thở được. Ê kíp chương trình lập tức đưa mặt nạ oxy để trợ giúp nhưng Panda vẫn không ổn. Cuối cùng, xe cứu thương được gọi đến đưa cô vào bệnh viện.
Panda Ross trên cáng cứu thương. |
Trong lúc đang cấp cứu, Panda chỉ nghĩ đến điều duy nhất là... Simon Cowell. Khi đang nằm trên cáng, thí sinh đồ sộ này còn cố nói với theo: "Tôi không muốn Simon nhìn thấy mình như thế này. Đừng để anh ấy nhìn thấy. Anh ấy sẽ nghĩ tôi không thể thi tiếp được... Ồ, tôi sẽ quay trở lại trong vòng tới. Tôi sẽ rất sẵn sàng".
Xem clip Panda Ross trình diễn ở X Factor và đi cấp cứu |
Hoài Vũ