![]() |
Các quý bà tươi tắn khi vừa xuống máy bay. |
Dù mới trải qua đêm thi áo dài nhưng quý bà các nước vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Vừa bước xuống sân bay, ai cũng mỉm cười thân thiện và vẫy tay chào mọi người. Sau một thời gian ở Việt Nam tham gia Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009, các thí sinh cũng học được một số câu nói đơn giản bằng tiếng Việt như "Xin chào Việt Nam", "Tôi yêu Việt Nam".... 12 quý bà mỗi người một vẻ đẹp riêng và luôn biết cách tạo ấn tượng trước các phóng viên.
Á hậu Thu Hà cho biết: "Tiếp xúc với các thí sinh đến từ các nước trên thế giới, tôi thấy mỗi người có điểm mạnh nhất định. Họ tự tin, thân thiện và luôn hòa đồng trong mọi hoạt động của cuộc thi. Họ tâm sự với tôi rằng, họ yêu thiên nhiên và con người đất Việt, đặc biệt là bờ biển đẹp và đồ ăn ngon. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hoa hậu Quý bà Thế giới, tôi và Hoa hậu Hoàng Thị Yến có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ các thí sinh. Chúng tôi cố gắng hết sức để thể hiện một hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt".
![]() |
Á hậu Thu Hà luôn thân thiện và tranh thủ giới thiệu với bạn bè thế giới về thủ đô Hà Nội. |
Chị cũng tâm sự về những ngày đầu tham gia cuộc thi: "Được có mặt tại cuộc thi nhan sắc lớn như thế này đã là một thành công không nhỏ đối với tôi. Dù các hoạt động liên tiếp diễn ra nhưng tôi và nhiều thí sinh khác ai cũng cảm thấy hào hứng. Việc đoạt giải với tôi không quá quan trọng, điều tôi thấy ý nghĩa là hoàn thiện dần vẻ đẹp về tâm hồn cho bản thân. Nguồn cổ vũ lớn nhất của tôi là gia đình. Đã 3 tuần xa nhà, tôi rất nhớ cậu con trai 5 tuổi. Cũng may, gia đình hai bên nội ngoại và chồng tôi luôn chăm sóc cháu trong những ngày xa mẹ. Ngày nào, điện về nhà, con tôi cũng kêu nhớ và đòi được gần mẹ. Đêm chung kết, chắc chắn gia đình tôi sẽ đến Vũng Tàu để động viên".
Nổi bật trong số 12 quý bà trong chuyến ra thăm Hà Nội là thí sinh Georgia với tính cách vui vẻ và nụ cười rạng rỡ. Là một biên tập viên truyền hình, khi được cử đi thi Mrs World, cô đã rất nhớ cậu con trai Nicole 9 tháng tuổi. Cô khoe, cậu bé có mái tóc vàng như mẹ và cặp mắt xanh, to tròn. Mỗi lần điện thoại về cho gia đình và nghe giọng nói của con, cô đều bật khóc. Quý bà Georgia cũng tâm sự, trong những ngày ở Vũng Tàu cô đã bị dị ứng da mặt do ăn món cá. Tuy nhiên, cô vẫn tươi tắn và luôn hết mình trong các hoạt động tại cuộc thi.
Sau vài phút nghỉ ngơi tại sân bay Nội Bài, 12 người đẹp đã đến chọn áo dài và đi thăm quan, chụp ảnh và ghi hình một số địa điểm của Hà Nội như Lăng Chủ tịch, hồ Hoàn Kiếm. Khoảng 17h chiều, các thí sinh có buổi gặp gỡ với quan chức lãnh đạo tại Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Họ sẽ về khách sạn Thắng Lợi nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hành trình thăm vịnh Hạ Long vào ngày mai 18/11 trước khi về Vũng Tàu.
Hình ảnh các quý bà rạng rỡ ở Hà Nội:
![]() |
Đại diện Việt Nam có vóc dáng khá nhỏ bé so với các quý bà thế giới nhưng bù lại, cô có gương mặt tươi sáng. |
![]() |
Các quý bà tạo dáng trước ống kính. |
![]() |
Quý bà Israel, Nga và Brazil. |
![]() |
Quý bà Georgia, Argentina và Mỹ. |
![]() |
12 thí sinh vẫy tay chào Hà Nội. |
![]() |
Quý bà Georgia và Bờ biển Ngà thân thiện với một em nhỏ tại sân bay. |
![]() |
Không ai tỏ ra mệt mỏi sau chuỗi ngày hoạt động tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới. |
Nghỉ ngơi và tiếp xúc với báo chí trước khi vào nội thành Hà Nội. |
Quý bà Argentina tranh thủ tô lại son. |
Bà Đoàn Thị Kim Hồng giới thiệu với báo giới từng quý bà trong chuyến thăm thủ đô lần này. |
Quý bà Nga. |
![]() |
Quý bà Ấn Độ. |
Quý bà Brazil. |
Quý bà Argentina. |
Quý bà Phần Lan. |
Á hậu Thu Hà, một trong hai đại diện của Việt Nam tại Mrs World 2009. |
![]() |
Quý bà Ba Lan. |
Quý bà Nam Phi. |
Lương Trần