Theo lời những chuyên gia chạy ĐH, tính tới mùa thi 2005, thì đây là phương pháp vẫn còn trong “hạn sử dụng” và có thể duy nhất vẫn linh nghiệm ngay cả trong giai đoạn cảnh sát hình sự liên tục ra tay như hiện nay.
Ai cũng biết Hùng sức học tới đâu vì suốt mấy năm THPT cậu phải nịnh nọt mấy đứa học giỏi gần chết nó mới cho xem bài thì nói chi tới thi đại học. Thế mà nghe tin cậu đậu ĐH Kinh tế, ai cũng bất ngờ. Càng choáng hơn khi biết không những cậu còn đậu diện có học bổng với 23 điểm 3 môn!
Theo Hùng thì hầu như trường nào cũng mua được. Giá cả của mỗi trường chênh lệch nhau tới vài chục triệu. Đơn đặt hàng nhiều nhất là các khối trường kinh tế. Ít nhất là các trường kỹ thuật.
Sau nhiều ngày gây dựng niềm tin được với Hùng rằng có một khách đang có một đứa em trai con ông chú làm giám đốc một công ty xây dựng rất ấm, chỉ cần vào được trường Kinh tế thì tốn mấy cũng “ok”.
Hùng hứa sẽ liên hệ giúp. Hùng bảo: “Chỗ này chắc chắn 100%. Nhưng nói trước nhá, giá hơi bị mặn đấy!”.
Hai ngày sau Hùng gọi điện hẹn tới quán cà phê Trung Nguyên bùng binh Điện Biên Phủ. Đến đó gặp một chàng dáng SV đeo kính cận, gầy gò hiền lành, thậm chí trông hơi lù đù. Đó là Bình, người đã phù phép cho Hùng kỳ thi rồi.
Bình giọng nhỏ nhẹ: “Bên anh chỉ nhận đăng ký sớm, từ khi chưa nộp hồ sơ. Yên tâm tất cả đều là đồ thật hết. Hồ sơ thật, phiếu dự thi thật, bài thi thật, phiếu báo điểm thật. Đều của Bộ Giáo dục phát hành đàng hoàng. Không có gì có thể vi phạm pháp luật được”.
Bình ra giá 60 triệu trọn gói vào tới trường Kinh tế. Hùng bảo nhỏ: “Đó là giá mềm, nhìn mặt “ác chiến”, còn bị ra giá tới 120 triệu cơ, nhất là những trường top 5”.
Nếu đồng ý thì đưa trước 30% ngay ngày mai. Khi nào có giấy nhập học thì thanh toán hết, nếu không có giấy nhập học thì hoàn trả lại toàn bộ không thiếu 1 xu.
Đơn đặt hàng nhiều nhất là các khối trường kinh tế. Ít nhất là các trường kỹ thuật. Khối trường An ninh cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng. Tuy nhiên, có thể là do nghiệp vụ của giáo viên các trường này cao thủ quá nên hiện giờ “Công ty anh Bình” chưa lo đựơc trường hợp nào vào thẳng ĐH An ninh. Chỉ mới đi đường vòng vào Trung cấp An ninh, hay đi nghĩa vụ rồi vào chuyên nghiệp.
Ngoài số tiền “công ty” anh Bình thu sau mỗi phi vụ trót lọt, số tiền của phụ huynh con mồi bỏ ra thì còn cao hơn thế nhiều. Vì phải qua nhiều cửa trung gian ngoắt ngoéo. Và sau đó, cậu ấm cô chiêu của các ông bà này tiếp tục bò qua các kỳ thi học kỳ học phần lại bằng tiền.
Anh Bình bảo phải chuẩn bị từ bây giờ vì lịch làm việc của anh phải khởi hành từ tháng 3, từ ngày các trường rục rịch nộp hồ sơ. Chỉ cần đưa bộ hồ sơ đăng ký tuyển sinh là OK.
Thí sinh sẽ không phải đi thi, không phải làm bài, chỉ “relax” mà chờ giấy báo trúng tuyển gửi tới tận nhà. Anh bảo không cần biết gì thêm.
Theo cách của B, bộ hồ sơ của thí sinh, với họ tên em tôi, chữ ký của em tôi, hoàn cảnh gia đình của em tôi nhưng bắt đầu mang “Hồn Trương Ba da hàng thịt” ngay từ lúc này: Toàn bộ ảnh nộp sẽ đều là ảnh của cascadeur hết.
Có nghĩa là sao? Nghĩa là giấy báo dự thi, ảnh lưu ở các phòng thi, ảnh trong hồ sơ đều là hàng thật, ảnh thật nhưng chỉ có điều là không phải ảnh của thí sinh đi thi mà thôi.
Ngày thi thí sinh dự thi ngồi nhà, cascadeur đi thi. Tấm thẻ dự thi xịn, hình ảnh trên bảng ảnh do nhà trường giữ khớp với người trong giấy dự thi. Có còn gì cần phải lo nữa đâu.
Hai ngày sau Bình gọi điện thoại bảo thí sinh phải xin làm lại CMND. Cái cũ thì đưa cho anh ta để anh ta dán ảnh cascadeur vào. Bình nói: “Không ai tịch thu cái CMND này của em đâu. Khi gọi thí sinh vào phòng dự thi, giám thị phải lo so sánh đối chiếu xem giấy báo dự thi có xịn không. Mặt trên giấy báo có khớp với mặt trên bảng ảnh của giám thị không. Mặt trên bảng ảnh có khớp với mặt đi thi không. Vậy thôi. CMND là giấy cũ, nhàu nhò tý là chuyện ai cũng có”.
Vậy là xong tất cả những việc thí sinh phải làm. Cậu không phải lo học trước chương trình, không phải đi ôn thi, không phải đi thi. Nếu cần thì cứ xuống SG vài ngày du hí cho không ai đặt dấu hỏi là được.
Nhưng thế khi đi học thì như thế nào? “Chả thế nào cả. Không có trường nào đi kiểm tra xem mặt người tới đóng tiền học có trùng với người đi thi không? Vì khâu nộp học phí và làm thủ tục nhập học có thể làm hộ được mà”, Bình thản nhiên nói.
Sau khi làm thẻ SV, bạn cứ nhận tấm thẻ tên mình nhưng mặt cascadeur. Rồi sau đó... làm mất chẳng hạn. Thế là làm đơn xin cấp lại và nộp ảnh mới, ảnh chính mình.
Bình còn bảo nhỏ: “Cậu muốn chơi công nghệ cao cũng được. Phụ thêm 5 triệu, tôi sẽ thuê kỹ sư nhiếp ảnh làm cho cậu loại thẻ ảnh đúng 9 tháng sau thì bị mờ như ướt nước. Tháng 3 nộp hồ sơ, nộp toàn bộ hình ảnh của cascadeur. Tháng 7 đi thi vẫn hình ảnh của cascadeur. Nhưng tới khoảng tháng 12 khi ban thanh tra xem lại hồ sơ thì khi đó ảnh của cascadeur trong bộ hồ sơ lưu của cậu đã tự động mờ dần. Lý do đơn giản mà, vô ý thấm nước mùa mưa tháng 7, hay do hút ẩm khí hậu nhiệt đới... Khi đó thì cậu chẳng cần nghĩ ra lý do mất thẻ làm gì. Tự nhà trường sẽ yêu cầu cậu nộp ảnh mới để thay thế. OK rồi nhé!”
(Theo Sinh Viên Việt Nam)