Simon Cheung, Chủ tịch Hiệp hội nói trên, cho biết cuộc thi đã nhận được hơn 300 ảnh dự thi và sẽ trao 8 giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất. "Chúng tôi muốn biết liệu xã hội vẫn giữ thái độ bảo thủ hay đã cởi mở hơn với vấn đề khoả thân", ông nói.
6 năm trước khi Simon Cheung tổ chức một cuộc thi vẽ tranh nude tại chỗ, ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuê địa điểm. Còn hiện tại, ông hy vọng cuộc thi diễn ra vào ngày 16/06 tới sẽ không có rắc rối nào. "Một vài bức ảnh chụp bộ phận kín. Nếu không có nhiều lời than phiền, tôi sẽ coi đó là thành công lớn", ông cho biết.
Simon Cheung đã liên hệ với khoảng 20 người để mời họ làm giám khảo cho cuộc thi và trao giải cho các tác giả, nhưng chỉ có 4 người đồng ý. "Đa phần nói là họ quá bận và một vài người cho biết họ cảm thấy xấu hổ nếu xuất hiện vì sẽ bị người khác coi là thiếu đứng đắn. Họ muốn tránh xa tai tiếng đó. Tôi rất thất vọng về chuyện này", ông nói.
Hiệp hội này được thành lập năm 2001 và hiện có 400 hội viên. Họ thường xuyên tổ chức các hoạt động và các lớp học như yoga, vẽ tranh, chụp ảnh, đi bộ, bóng chuyền và bơi thuyền. Hiệp hội cũng rất nỗ lực vận động để có một bãi biển dành cho người khoả thân nhưng không thành công vì ở Hong Kong việc khoả thân nơi công cộng là phạm pháp.
(Theo VnExpress)