![]() |
|
Kim - cô bé hip hop. |
Kim bắt đầu đi hát từ tháng 5/2005 khi còn đang là học sinh lớp 9 trường PTCS Trưng Vương, Hà Nội. Bản thân Kim cũng chưa hề học qua một trường lớp thanh nhạc nào. Niềm đam mê duy nhất của Kim là nghe nhạc hip hop từ khi còn học lớp 6.
Cô bé chưa từng tham gia bất kỳ một cuộc thi hát nào trong trường. Thậm chí khi đã trở thành ca sĩ, bạn bè và thày cô giáo vẫn không hề hay biết.
Chị gái của Kim từng tham gia trong nhóm Màu Thuỷ Tinh, Hà Nội, đã giới thiệu Kim với công ty Minh Nam do nhóm nhạc của công ty này thiếu một thành viên. Nhưng ngay từ lần đầu tiên thử giọng, Kim đã được nhạc sĩ Tường Văn chọn là ca sĩ đơn của công ty.
Kim cũng là ca sĩ duy nhất được KBS quay một đoạn phóng sự ngắn trong chương trình về Việt Nam hồi đầu năm. Tháng 10, Asia New Singer Festival lần thứ 14 tại Thượng Hải cũng chính thức mời Kim như một đại diện cho Việt Nam tham gia biểu diễn. Cũng trong tháng 11, Kim tham gia là khách mời cho liveshow của rapper nổi tiếng của nước Anh: Akala tại TP HCM và Hà Nội.
Tháng 9, album đầu tay của Kim đã được ra mắt với cái tên đơn giản: Kim - vol.1. Trong đó, Kim tự viết lời rap 3 bài: Niềm tin, Hãy là chính mình và Kim - Thế là quá đủ.
Mỗi ca khúc này đều là một câu chuyện được trích ra từ cuộc sống thật của chính người sáng tác mà theo Kim, đã là rap phải viết thật, hát thật.
Cái tên Kim Jojo vốn có xuất xứ từ một bài báo so sánh Kim với Pop-Star cùng tuổi 15 của Mỹ: Jojo. Tuy nhiên, cộng đồng trên mạng lại dùng nó để giễu dòng nhạc hip hop mà Kim đang theo đuổi vì Jojo ở Mỹ "chuyên trị" nhạc pop và vì thế nên Kim - Thế là quá đủ được ra đời!
"Tôi không phải là Kim Jojo, tôi muốn bạn gạch từ Jojo. Tôi là Kim, tôi là chính tôi...!". Đây cũng là một tuyên ngôn cho cá tính và sự khẳng định con đường riêng của mình, "Thế là quá đủ cho những ai có ý nghĩ sai lầm về tôi. Thế là quá đủ cho cái tên mà họ gắn vào tên tôi...".
Ca khúc Hãy là chính mình cũng là một bài rap ca ngợi ước mơ và ca ngợi những người dám ước mơ trong khi Niềm tin - Scandal lại thẳng thắn bày tỏ thái độ của cô ca sĩ trẻ về tin đồn, về những thị phi trong nghề bằng một lối viết Rap chi tiết, rõ ràng. "Và khi tôi ở trường, danh hiệu "ca sĩ" thường xuyên được nhắc đi nhắc lại bằng chính giọng nói cô giáo của tôi. Nếu tôi không lên TV, hay là lên báo chí, thì sẽ tốt hơn".
Cũng không ít ý kiến chê cách viết lời rap này trẻ con và nghiệp dư. Nhưng chính những khán giả 8X, 9X thì lại coi đây là những tuyên bố thẳng thắn và rất thật của Kim trong bài hát là "slogan" riêng của thế hệ mình.
Không chỉ viết về cuộc sống của mình, Kim còn chứng tỏ khả năng rap và viết lời rap khi được "đặt hàng" ý tưởng kết hợp nhạc cổ điển và hip hop với Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em trong chương trình Mỹ Linh Tour 06.
Với đoạn lời rap rất ấn tượng cho phần intro, hai ca khúc Ngày xa anh và Tóc ngắn cũng được làm mới lại một cách hiệu quả. Ngay sau sự thành công của đêm diễn, Kim cũng đã nhận được lời khen ngợi từ Dương Thụ. Huy Tuấn cũng ngỏ ý muốn thực hiện một album với Kim trong thời gian tới.
Bản thân Kim, ngoài việc đang theo học lớp 10, vẫn tập luyện vũ đạo, học organ và sáng tác cho album riêng thứ 2 của mình. Cô bé 15 tuổi đam mê hip hop cháy bỏng vẫn đang trăn trở một lối đi riêng cho hip hop Việt: "Khi em rap, em thấy có những khán giả ở dưới luôn nói rằng chẳng nghe được em nói gì và không hiểu em đang hát gì. Đơn giản chỉ vì hip hop vẫn chưa được phổ biến và khán giả vẫn chưa quen với thể loại âm nhạc này. Em vẫn sẽ nỗ lực hết mình để theo đuổi một âm nhạc hip hop và RnB thực thụ".
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
