>> 'Đáp án' Toán bán trước cổng trường thi
>> Hướng dẫn giải đề thi môn Toán
Năm nay, Nam, một học sinh trường Chương Mỹ A Hà Tây dự thi vào Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cả đêm hôm qua, em "trằn trọc" không ngủ được, dù đã được bố an ủi "ngủ sớm, lấy sức mai thi". Mới 5h sáng, cậu đã thức dậy, đi loanh quanh trong phòng trọ ở khu phố Chùa Láng, lên tinh thần chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên của khối A.
Anh Hòa động viên con trai cố gắng làm được bao nhiêu thì làm. |
Nam tâm sự: "Em đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, ôn thi đầy đủ các dạng bài trong sách giáo khoa và một số sách tham khảo. Thực sự tối hôm qua, em nghĩ nhiều đến đề thi nhưng đến sáng nay, tâm trạng em thoải mái và đã sẵn sàng "chiến đấu". Hy vọng em gặp may". Cậu "cựu" học sinh trường THPT Chương Mỹ giải thích rằng, nhiều khi cũng nên tin vào chữ "phận" trong thi cử.
Chẳng thế, mới sáng tinh mơ, anh Hòa (bố Nam) lóc cóc ra ngoài phố mua cho con trai 5.000 đồng xôi đỗ xanh. Anh Hòa bảo, ở nhà chị vợ liên tục gọi điện thoại lên nhắc mua xôi đỗ xanh với niềm tin là sẽ may mắn. Anh còn nói rằng, mấy hôm trước khi về Hà Nội thi, chị không cho hai bố con được ra đầu thôn cắt tóc. Chị ấy nói với anh, sau khi thi cử xong xuôi, cắt cũng không muộn.
Kết thúc môn Toán sáng nay nhiều thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi. Một số nghi vấn thi hộ được công an Hà Nội thông báo tới các trường ngày hôm qua. Trong số thí sinh bị đình chỉ thi có: Nguyễn Thị Thu Hằng, ở phòng thi số 27, ĐH Ngoại thương Hà Nội (mang theo ĐTDD); một thí sinh thi tại địa điểm ĐH Thương Mại Hà Nội, mang tài liệu vào phòng thi. |
Sáng nay, môn Toán thi được hai tiếng hơn, con trai anh đã ra khỏi phòng.. Cậu tíu tít khoe bố, đề thi vừa sức và không dài. Hai bố con động viên nhau cố gắng làm tốt hai môn còn lại của chiều nay và sáng mai.
Hôm nay, trời Hà Nội bỗng dưng nắng gay gắt khiến không ít thí sinh mệt mỏi. Không riêng chỉ các em phải chịu khổ bởi thời tiết thất thường này. Bên ngoài trước cổng Đại học giao thông, nhiều bậc phụ huynh đứng chờ hàng giờ đồng hồ giữa cái nắng chói chang. Có người cầm ô che, người thì giơ những tờ giấy quảng cáo, trang báo hoặc đứng đầu trần đợi con ra phòng thi.
Không khí càng nóng hơn khi thời gian thi môn Toán bước vào tiếng thứ ba. Những người ngồi chật kín xe buýt vội vàng "chuyển địa điểm" sang đứng trước cổng ra vào của Trường giao thông vận tải. Lực lượng sinh viên tình nguyện, bảo vệ trường, công an... dựng thành hai hàng rào tạo khoảng trống để thí sinh ra khỏi phòng thi.
Anh Hòa quê ở Thái Bình có con thi đại học năm đầu tiên vào Trường giao thông vận tải. Buổi sáng con vào phòng thi, anh ngồi cùng với những phụ huynh khác ở bến xe buýt trước cổng trường. Gần 11h trưa mới nhìn thấy con ra ngoài, anh hỏi han bài làm thế nào. Nhìn nét mặt không được vui, anh chỉ khẽ động viên con cố gắng làm được bao nhiêu thì làm "học tài thi phận".
Anh và con trai lên Hà Nội và chỉ thuê ngủ đêm tận ở Mai Dịch giá mỗi tối 40.000 đồng hai bố con. Trưa nay, ăn uống qua loa mấy thứ đồ sắp sẵn từ sáng sớm, cả hai dắt nhau đi bộ sang công viên Thủ Lệ nghỉ tạm trên ghế đá. Anh lặng lẽ nhâm nhi điếu thuốc, còn cậu con thì giở quyển lý thuyết môn Vật lý ra ôn qua để chiều thi tiếp.
Hình ảnh buổi thi sáng nay
Lực lượng sinh viên tình nguyện lập hàng rào tạo khoảng trống cho các thí sinh ra khỏi phòng thi. |
Người nhà thí sinh đứng ở khu chờ xe bus để tránh nắng. |
Nhân dịp này, nhiều trường trung học, dạy nghề phát tờ rơi giới thiệu về mình. |
Thí sinh dự thi trường Đại học Giao thông Vận tải sau giờ làm bài môn Toán. |
Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Lý. |
Người nhà sẽ rất vui nếu thí sinh nào cũng tươi tỉnh thế này. |
Quang Việt