![]() |
Chị gái Sơn ngồi bên bờ kêu khóc em trai. Ảnh: D.P. |
Đến 17h chiều qua, có tới hàng trăm người sống quanh khu vực bờ đá và thân nhân gia đình em Sơn chờ vớt được xác em lên. Nhìn cảnh người chị Sơn đang vật vã: "Em đừng nằm đó lạnh lẽo lắm, về với chị đi em... Chị chờ từ sáng đến giờ rồi....", nhiều người không cầm được nước mắt. Một bàn thờ được để tạm ngay mép con sông.
Theo lời kể của một người dân chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc tai nạn thương tâm trên, khoảng 9h45 sáng, nhóm học sinh THPT Lê Quý Đôn gồm 15 em ra bãi đá chơi. Lúc này, mực nước sông không sâu nên Sơn cùng với Tuấn Anh và ba bạn nam khác lội ra chỗ hai bờ đá nhô lên. Mặc dù được các bạn khuyên không nên đi ra đó, nguy hiểm nhưng cả hai vẫn tiếp tục lội ra.
![]() |
Những người nhẫn nại đứng bên bờ sông từ sáng chờ vớt được xác em Sơn. Ảnh: D.P. |
Một bạn gái học cùng Sơn cho biết, các em đã cố gọi 5 bạn nam đừng ra xa. Vừa nói, cô bạn vừa rơm rớm nước mắt bảo rằng Sơn và Tuấn Anh số không may mắn, người ta chỉ cứu được 3 bạn. Theo cô bạn này, cả Sơn và Tuấn Anh đều là những người vui vẻ, tính tình rất tốt với bạn bè. Cô ngậm ngùi: "Chỉ mong bạn ấy linh thiêng, nổi xác lên".
Phía gia đình nhà em Sơn đã huy động 9 chiếc thuyền để tìm kiếm xác em nhưng chưa thấy. Trên bờ, nhiều bạn bè của Sơn cũng đang chờ trong tâm trạng buồn bã. Theo một số người tham gia tìm kiếm, xác của nạn nhân vẫn chỉ quanh quẩn đâu đó gần khu bờ đá chứ không trôi đi xa được vì dòng chảy ở đây không mạnh.
Không hiểu từ khi nào bãi đá này thu hút rất đông những đôi nam nữ đến chơi, nhất là vào những ngày cuối tuần. Chị Linh, bán nước ở khu vực bãi đá cho biết, đa số đến đây là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Nhiều lúc, lượng người đến đây vào thứ sáu, thứ bảy lên đến hàng trăm xe máy, xe đạp. Chị Linh cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra đối với nhóm học sinh trường THPT Lê Quý Đôn vào sáng qua.Từ đầu tháng ba đến nay đã có 5 trường hợp bị chết tại bờ đá. Chỉ mới tháng tư vừa qua, một học sinh và một sinh viên ở quận Thanh Xuân đã bị chết do sụt cát ở khu vực này. Thế nhưng ở đây không có lực lượng bảo vệ để cảnh báo. Chỉ có mấy tấm biển cắm xuống, mà chúng không thể ngăn được "thú" lội nước của đám thanh niên.
![]() |
Bàn thờ được lập tạm để cầu khấn vong hồn hai em. Ảnh: D.P. Nhà trường, cùng với gia đình, bạn bè đang cố gắng tìm thi thể của Sơn. Chỉ còn hơn tháng nữa là hai em thi đại học. |
Quang Việt - Trang Minh