![]() |
Người dân nóc Kapin lo âu trước căn bệnh lạ đến với con em mình. |
Già Bo có 2 đứa cháu nội, thì 1 cháu chưa đầy 1 tuổi là con của anh Hồ Văn Điều đã chết vì căn bệnh “trời bắt” này. Còn 1 đứa khác là con của anh Hồ Văn Do cũng đang lâm căn bệnh tương tự.
Nóc Kapin có 12 gia đình, thì đã có 3 gia đình có trẻ em chết, 2 em khác đang lâm bệnh nặng. Hầu hết các cháu đều từ 1 đến 6 tuổi. Các cháu phát bệnh từ 5 đến 7 ngày, cùng lắm là 10 ngày thì chết.
Anh Hồ Văn Do kể: “Con mình đau gần 10 ngày nay rồi, nó chưa được 1 tuổi, chưa được đặt tên, đầu tiên nó nóng người có bú sữa mẹ nhưng nó ho nhiều lắm, nhất là về đêm. Nó ho quá, bây giờ thì ho ra máu rồi. Mình lấy lá thuốc cho nó uống nhưng nó vẫn không bớt. Bây giờ nó chỉ còn nằm thở được thôi”.
Chị Trần Thị Mỹ Hạnh, người buôn bán nhỏ ở đây cho biết : “Đang vào mùa rẫy, nên cha mẹ các cháu đều lên nương. Nhiều bữa, thấy các cháu đau tội quá, tôi cũng chỉ dám đưa vài viên thuốc cảm cho cháu uống, vì nghĩ các cháu bị cảm cúm thông thường, đâu nghĩ bệnh lại phức tạp như vậy. Các cháu không ăn được, chỉ có uống nước sôi hoặc một ít nước cơm sôi để nguội. Dân nóc còn nghèo lắm, lấy đâu ra để bồi bổ cho các cháu”.
Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trà Linh, giãi bày: "Các anh thử tính đi: Ở đây, cứ 1 người đau là phải mất 4 người thay nhau khiêng võng 2 ngày trời mới đến được trung tâm Tăk Pỏ. Đang là mùa rẫy, nên gia đình nào cũng bận rộn, tìm đâu ra người để đưa đi bệnh viện. Thôi thì cứ “cây nhà, lá rừng”, hoặc khấn vái cầu trời... Thêm nữa, dân bản quan niệm: Chết trên đường là “chết xấu”. Mà “chết xấu” thì không được chôn ở “vườn ma” của làng. Thôi thì, cứ chết đâu chôn đó. Chết tại nóc sẽ được an vị tại “ vườn ma” của làng. Chúng tôi đã cố gắng vận động, nhưng khó quá”
Lúc 22h ngày 2/4, có thêm một bệnh nhi nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Nam Trà My với triệu chứng: ít bú, ho, khó thở. Đó là cháu Hồ Thị Quý (5 tháng tuổi), con của chị Hồ Thị Xíu (30 tuổi) ở thôn 2 xã Trà Mai. Ngày sau khi nhập viện, đoàn kiểm tra đã tiến hành khám và chẩn đoán cháu Quý bị viêm phổi nhẹ (do mới phát bệnh ngày 1/4). Trước đó, trung tâm đã tiếp nhận hai bệnh nhi nhập viện ngày 22/3 là cháu Đinh Thị Ly (3 tuổi) và Đinh Thị Linh (5 tuổi) với triệu chứng sốt nhẹ, ho, khó thở (gần giống với các trường hợp tử vong), là con của ông Đinh Văn Thu và bà Hồ Thị Liên ở thôn 2 xã Trà Linh. Em của hai cháu Ly và Linh là cháu Đinh Thị Lan 3 tháng tuổi đã mắc bệnh và tử vong vào ngày 14/3. Hiện cháu Linh đã khỏi bệnh và bệnh của cháu Ly đang thuyên giảm. Đoàn kiểm tra đưa ra nhận định ban đầu về hai bệnh nhi này: Bị viêm phổi, bệnh đã giảm nhưng còn ran ấm ở hai phổi. |
Ông Hồ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Trà Linh, cho biết thêm: “Xã có 4 thôn với 15 nóc. Trong đó thôn 2 có 4 nóc thì đã có 13 em chết vì căn bệnh quái ác này. Nhiều nhất là ở nóc Măng Lùng có 7 cháu. Thôn này hiện có khoảng 7 cháu khác cũng lâm căn bệnh tương tự.
Ngày 28/3, nhận được tin báo, UBND huyện Nam Trà My đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng của huyện cử 2 cán bộ xuống điều tra, khảo sát, phun độc, khử trùng.
Ngày 1/4, ông Nguyễn Thái Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng của huyện, tiếp tục lên Trà Linh. Tiếp đó, sáng ngày 2/4 ông Nguyễn Văn Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, dẫn đầu đoàn công tác của huyện đi tìm hiểu tình hình.
Chiều 2/4, lại thêm một đoàn công khác của tỉnh đi thị sát địa bàn Trà Linh. Đã 6 ngày trôi qua, kể từ ngày có thông tin đầu tiên về hiện tượng trẻ em ở xã vùng cao Trà Linh chết không rõ nguyên nhân, nhưng nhiều người (kể cả cán bộ chuyên môn của ngành y tế) vẫn cho rằng: Đây là hiện tượng bình thường khi thời tiết chuyển mùa.
(Theo Người Lao Động)