Chelsea trở thành CLB Ngoại hạng Anh mới nhất thể hiện sự ủng hộ với phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống). Hôm 2/6, trên sân tập ở trung tâm huấn luyện Cobham, các cầu thủ The Blues quỳ gối và xếp thành hình chữ H chữ cái đầu của từ Human (con người). "Thế là đủ rồi. Tất cả chúng ta đều là con người. Cùng nhau chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn", thủ thành Kepa viết chú thích ảnh toàn đội quỳ gối cùng hashtag "BlackLivesMatter".

Các cầu thủ Chelsea quỳ gối xếp hình chữ H tượng trưng cho từ Human (con người) trên sân tập. Ảnh: Twitter.
Thủ quân Chelsea Cesar Azpilicueta chia sẻ trên website của CLB: "Chúng tôi muốn dùng vị trí của mình để thể hiện rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta phải cố gắng cải thiện cho tương lai, để có một thế giới tốt đẹp hơn với nhiều tình yêu thương, không có sự ghét bỏ. Gần đây, chúng ta đã thấy hậu quả của việc phân biệt sắc tộc, mỗi ngày chúng ta đều nhận thấy rằng cần phải loại trừ tận gốc sự thù ghét này và mỗi người trong chúng ta đều phải góp phần trách nhiệm. Mỗi ngày chúng ta cần nêu gương, cư xử, giáo dục con trẻ hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn bởi giáo dục chính là chìa khóa cho tương lai".
Một ngày trước đó, các cầu thủ Newcastle và Liverpool cũng hưởng ứng phong trào chống phân biệt chủng tộc bằng việc quỳ gối xếp thành hình tròn trên sân tập vừa đưa ra các thông điệp "tất cả đoàn kết lại" hay "đoàn kết là sức mạnh". Dàn sao The Kop còn mặc trang phục sân khách, sân nhà, đồ tập tượng trưng cho nhiều màu da khác nhau.
Bộ đôi cầu thủ da màu của MU là Marcus Rashford và Paul Pogba là một trong những người đầu tiên lên tiếng trên trang cá nhân sau vụ việc người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát da trắng Derek Chauvin ghì cổ đến chết tại Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ hôm 25/5.
"Tôi đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Lúc này, tôi đề nghị mọi người sát cánh bên nhau, làm việc cùng nhau, đoàn kết lại bởi chúng ta dường như bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Con người đang tổn thương và cần những câu trả lời. Người da đen đáng được sống. Văn hóa da đen đáng được sống", Rashford viết.
Trong khi đó, Pogba chia sẻ đầy phẫn nộ: "Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc biểu lộ cảm xúc với những gì xảy ra ở Minneapolis. Tôi cảm thấy tức giận, nuối tiếc, thù hận, căm phẫn, đau đớn, buồn bã. Buồn cho George và tất cả những người da đen chịu cảnh phân biệt chủng tộc hàng ngày, dù ở trong bóng đá, trong công sở hay ở trường học, ở bất kỳ đâu. Điều này phải chấm dứt, một lần và mãi mãi, không phải ngày mai, ngày hôm sau mà ngay hôm nay. Những hành động bạo lực của phân biệt chủng tộc không được phép tha thứ, phân biệt sắc tộc không được vị tha. Tình yêu thương chính là sự hiểu biết".
Cựu danh thủ Arsenal Thierry Henry hưởng ứng phong trào bằng việc mặc áo in dòng chữ Public Enemy - tên một ban nhạc Mỹ có các bài hát liên quan tới chính trị, phản đối cách người Mỹ gốc Phi bị đối xử bất công tại xứ sở cờ hoa. Ngôi sao một thời của tuyển Pháp cũng viết dòng chia sẻ dài đầy day dứt với nhiều câu hỏi như "Tại sao điều này vẫn xảy ra trong năm 2020?, "Tại sao tất cả những biện pháp chúng ta sử dụng để loại bỏ chuyện này khỏi xã hội lại không có tác dụng?".

Cựu danh thủ Thierry Henry (ngoài cùng bên trái) và bộ đôi ngôi sao của MU là Pogba (giữa) và Rashford đều lên tiếng ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc. Ảnh: Instagram.
Trước đó, trong loạt trận cuối tuần của Bundesliga, cầu thủ Jadon Sancho của Borussia Dortmund gây chú ý khi mừng bàn thắng bằng việc vạch áo để lộ dòng chữ "Công bằng cho George Floyd". Đồng đội của Sancho là Achraf Hakimi, cầu thủ Marcus Thuram của Mönchengladbach -con trai cựu danh thủ Pháp Liliam Thuram - và Weston McKennie của Schalke 04 đều thể hiện sự ủng hộ với phong trào đấu tranh cho cộng đồng người da màu.
Ngoài các sao bóng đá, một loạt tên tuổi làng thể thao như Tiger Woods (golf), Michael Jordan (cựu siêu sao bóng rổ) hay tay đua Lewis Hamilton đều chia sẻ quan điểm về vụ việc liên quan tới George Floyd. Tiger Woods ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc nhưng kêu gọi mọi người không lợi dụng để đập phá cướp bóc trong khi đó Lewis Hamilton bày tỏ sự thất vọng khi các đồng nghiệp làng F1 im lặng trước vụ việc.
George Floyd - người đàn ông da màu 46 tuổi - bị 4 nhân viên cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ tiêu thụ một tờ 20 USD giả để mua thuốc lá hôm 25/5. Derek Chauvin là một trong 4 sĩ quan, là người da trắng, đã ghì cổ Floyd gần 9 phút mặc cho anh này van xin "tôi không thể thở được". Floyd sau đó qua đời ở bệnh viện. Vụ việc tạo ra làn sóng biểu tình, phẫn nộ và bạo loạn tại Minneapolis cũng như nhiều thành phố lớn tại Mỹ. Cảnh sát Derek Chauvin bị sa thải, đang bị giam và bị buộc tội giết người cấp độ ba, ngộ sát cấp độ hai và bị cô vợ hoa hậu bỏ.

Tay golf Tiger Woods (ngoài cùng bên trái), huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (giữa) và tay đua F1 Lewis Hamilton cũng chia sẻ quan điểm về vụ George Floyd.

Hình ảnh người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát da trắng Derek Chauvin ghì cổ đến chết.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail, The Sun)