Balotelli vẫn nhơn nhơn sau sự cố. |
1h sáng, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhận được lệnh đến một căn nhà ở ngoại ô Cheshire. Tại đó, ngọn lửa đang cháy dữ dội trong phòng tắm và có nguy cơ thiêu rụi ngôi nhà trị giá 3 triệu bảng. Chủ nhân căn hộ chính là Balotelli.
Sau khoảng nửa tiếng, với sự hỗ trợ của hai vòi rồng, lực lượng cứu hỏa mới kiểm soát được ngọn lửa. Khói sau đó vẫn bốc lên nghi ngút, khiến cảnh sát phải ở lại tục trực đến gần 3h sáng mới ra về. Nguyên nhân được xác định là Balotelli và bốn người bạn đã đốt pháo hoa bắn qua một cửa sổ mở trong phòng tắm tầng hai. Chẳng may ngọn lửa bắt vào những chiếc khăn tắm rồi cháy bùng lên.
Tiền đạo 21 tuổi sáng hôm đó vẫn tập luyện bình thường. Buổi tối anh ở lại cùng toàn đội tại khách sạn để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với MU tối chủ nhật.
Kể từ khi chuyển đến Man City năm 2010, ngôi sao 24 triệu bảng thường xuyên gây trò quậy phá. Anh từng gặp tai nạn ô-tô, từng bị lên án vì trò phóng phi tiêu trên sân tập rồi đánh nhau với đồng đội…
Hợp Nhất