Công Phượng trận này dự bị, vào sân ở phút 73, được bố trí đá ở giữa sân và tự do di chuyển. Trong 15 phút cuối trận gặp Daegu, anh tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự, tìm bóng rồi triển khai bóng thật nhanh. Tuy nhiên, Công Phượng không tìm được sự liên lạc cần thiết với các đồng đội cũng không ở gần khung thành đối thủ để có thể làm nên đột biến. Để thua 1-2 trước Daegu, Incheon United thua trận thứ 10 liên tiếp đúng trận ra mắt của HLV Yoo Sang-chul.
Các fan Việt cho rằng cầu thủ của Incheon không muốn phối hợp với tiền đạo Việt Nam. Nhiều pha bóng Công Phượng đứng khá thoáng bên cánh trái, ra hiệu xin bóng nhưng đồng đội không chuyền. Trong đó có tình huống tiền đạo số 9 của Incheon, Mugosa, đang có 2 người theo kèm nhưng vẫn quyết định đi bóng mà không chuyền cho Công Phượng đang thoải mái đứng gần đó.
"HLV có thấy Công Phượng đang bị cô lập trên sân hay không? Tất cả chỉ cần một đường chuyền thôi thì kết quả đã khác, thật ích kỷ. Một đội bóng không có tính đồng đội", CĐV tên Tân viết trên trang fanpage của Incheon United.
"Một lối đá thiếu gắn kết. Liệu các bạn có nhận ra Công Phương cô độc, và không được đồng đội chuyền bóng", một CĐV tên Quang bức xúc.
HLV Yoo Sang-chul sau trận cho biết ông hài lòng với các học trò. Incheon sau 8 trận liền không ghi bàn cuối cùng đã có thể chọc thủng lưới đối thủ. HLV người Hàn Quốc tin đội nhà sẽ cải thiện hơn nữa trong thời gian tới.
Sau 12 vòng đấu, Incheon hiện xếp chót bảng với 6 điểm, chỉ thắng được một trận kể từ đầu mùa.
Hữu Nhơn