Xuất phát từ tình huống câu giờ của cầu thủ Malaysia ở cột phạt góc, hai cầu thủ áo vàng đẩy đối thủ Thái Lan ra đường biên. Đang thất vọng vì thua bàn phút cuối lại bị đẩy, cầu thủ trẻ này tiến lại đấm vào mặt Izwan, cầu thủ mang áo số 10 của Malaysia. Đồng đội của Izwan đứng cạnh bên trả đũa với cú đấm thẳng mặt cầu thủ Thái Lan rồi bỏ chạy.
Hai cú đấm này như mồi lửa bùng phát sự giận dữ của cả hai đội. Những thành viên còn lại, kể cả cầu thủ dự bị và ban huấn luyện cùng lao vào sân. Có người đánh nhau, có người can ngăn tạo ra khung cảnh lộn xộn. Giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ trong khu vực lẽ ra phải nêu cao tinh thần fair-play và giao lưu học hỏi lại trở thành sân đấu võ.
Cầu thủ trẻ Thái Lan không giữ được bình tĩnh vì vừa thủng lưới bàn quyết định ở phút cuối cùng của trận đấu. Thái Lan là đội chủ nhà của giải U15 Đông Nam Á 2019. Ở chung kết, Theekawin Chansri mở tỷ số ở phút 16 nhưng Malaysia chơi quả cảm, gỡ hòa ở phút 69 nhờ công Muhammad Izrin Ibrahim. Gần cuối trận, Thái Lan mất người vì Phakphum dính thẻ đỏ. Malaysia tận dụng lợi thế rất tốt khi ở tình huống phạt góc sau đó, Muhammad Nabil Qayyum đánh đầu hoàn tất màn lội ngược dòng, thắng 2-1.

U15 Malaysia mừng chức vô địch.
Đây là chức vô địch U15 Đông Nam Á thứ hai của đội trẻ Malaysia, sau năm 2013. Còn với U15 Thái Lan, đây là lần thứ ba liên tiếp họ thua ở chung kết, trước đó là thất bại khi gặp Indonesia (2018) và Việt Nam (2017).
Hữu Nhơn