Misa con gái bé nhỏ của mẹ, mẹ cảm nhận được con là một đứa bé rất hiểu chuyện ngay từ trong bụng mẹ. Con ngoan hơn so với anh và chị nên lúc mang thai, mẹ không bị hành nhiều. Tuy vậy, mẹ lại ăn uống rất kém, khiến cho con không thể hấp thụ được ở những tháng cuối của thai kỳ. Mẹ nhớ 29/12, bác sĩ khuyên mẹ nên nhập viện vì đã nở một phân nhưng lo anh chị con ở nhà đang sốt không ai chăm sóc, mẹ không yên tâm nên xin về.
Ngày 30/12, mẹ đã phải làm việc từ 8h đến 22h cho đến sáng hôm sau thì mới đi sinh con. Khi thay đồ chuẩn bị mổ, mẹ đã khóc rất nhiều, ai cũng hỏi mẹ sợ đau à và mẹ chỉ khóc. Mẹ khóc không phải vì sợ đau mà sợ con sinh ra không được lành lặn, ốm yếu thì lỗi của mẹ nặng lắm.
Con sinh ra chỉ có 2,5 kg nhưng bác sĩ an ủi mẹ không sao, nuôi từ từ sẽ lớn. Những lúc nhìn con ngủ, rồi lúc con biết lật, lần đầu tự chống cằm mẹ khóc vì vui, vì con vẫn khỏe mạnh, luôn đồng hành cùng mẹ trong những lúc buồn vui. Mẹ tự hào vì mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất khi có 3 đứa con. Thiên thần của mẹ, mẹ yêu các con.
Trần Tuệ Lam
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |