Chúng mình quen nhau tại lớp học võ, anh lớn hơn mình và là giáo viên dạy lớp mình. Mình đặt tên cho bộ ảnh là "Thầy và trò" vì chúng mình biết nhau do đi học võ. Anh lớn hơn mình, là giáo viên dạy lớp mình. Mình là lớp trưởng ngang bướng không bao giờ nghe lời và luôn cãi "thầy". Cũng vì ghét "thầy" mà mình nghỉ học võ, nhưng ông bà xưa nói cấm có sai, "ghét của nào trời trao của đó".
Sau khi mình nghỉ học võ, không thèm gặp "thầy" nữa nhưng thầy vẫn luôn âm thầm quan tâm đến mình, lặng lẽ đi bên mình và cũng là người dìu mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Để rồi, mình nhận ra mình yêu anh lúc nào không biết.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.