Gặp Singapore bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt, nhưng Việt Nam đã phải chơi một trận đấu có thể coi là khó khăn nhất từ đầu giải. Các học trò của HLV Park Hang-seo không thể chiếm lĩnh tuyến giữa, không thể hoá giải thế trận phòng ngự và lối đá áp sát của phía Singapore.
"Đối thủ hôm nay thật sự khó, chúng tôi đã phải chiến đấu hết sức, tới những phút cuối mới có thể chiến thắng. Nhưng toàn đội sẽ không quá vui và phải sớm quên đi thắng lợi này để chuẩn bị tốt cho trận quan trọng với Thái Lan 2 ngày nữa", ông Park bắt đầu buổi họp báo sau trận tại sân Rizal Memoria, Manila tối 3/12.

Mãi đến phút 85, sau một loạt điều chỉnh nhân sự và lối chơi của HLV Park Hang-seo, đột biến mới đến với Việt Nam. Hà Đức Chinh đánh đầu ghi bàn từ cú đánh đầu chuyền bóng của Văn Hậu. "Hiệp một rất khó khăn. Cầu thủ của tôi bị căng cứng. Trong giờ giải lao, tôi nói các học trò phải bình tĩnh, đừng để stress, và chúng tôi đã chơi tốt hơn. Tôi luôn muốn ghi bàn và thắng dễ, nhưng đội không phải lúc nào cũng làm được điều đó. Đối thủ hôm nay không hề dễ chơi", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.
HLV Park Hang-seo cũng nói thêm về trường hợp của thủ môn Văn Toản, cho rằng thủ môn Văn Toản chơi bóng bổng tốt nên được chọn cho trận đấu này. "Bùi Tiến Dũng là thủ môn tốt, nhưng Singapore mạnh về bóng bổng, nên Văn Toản được chọn. Những thay đổi nhân sự khác thì xuất phát từ việc mật độ thi đấu quá dày, phải thay đổi cầu thủ để giảm tải và rủi ro chấn thương", thầy Park giải thích.
Trong khi đó, HLV phía Singapore, Fandi Ahmad, cho biết đây là trận đấu hay nhất kể từ đầu giải dù họ thua. Ông hài lòng với màn thể hiện của các học trò và không quên chúc mừng U22 Việt Nam.

Cục diện bảng B sau lượt đấu thứ tư.